Những ngày đen tối của thiếu nữ 16 tuổi và chân tướng đám "ma cô" chuyên chăn dắt các nữ nhân viên quán karaoke

ANTD.VN - Tin theo lời đường mật của 1 đối tượng nữ quen biết qua mạng xã hội, Mai (tên người bị hại đã được thay đổi) đã bị lừa bán, ép làm nhân viên quán karaoke.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ xử lý 3 đối tượng: Bùi Duy Tuấn (SN 1998, trú tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá); Lê Tuấn Phong (SN 1984, trú ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và Bùi Xuân Tùng (SN 2000, tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), về hành vi Giữ người trái pháp luật; đồng thời điều tra mở rộng hành vi Mua bán người, Cưỡng đoạt tài sản đối với các đối tượng liên quan.

Thiếu nữ dại dột tin lời đường mật

“Nhân vật chính” của vụ án này là cháu Mai; thời điểm trở thành bị hại của vụ án chưa đầy 16 tuổi. Ngoại hình xinh xắn, khá ngoan, nhưng học hết lớp 9, Mai xin bố mẹ cho nghỉ học vì...chữ không vào, cũng phần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thôi học, Mai có ý định ra Hà Nội học nghề làm móng và trang điểm cô dâu, nhưng được vài bữa thì bố mẹ bắt về nhà. Không đi học cũng chẳng việc làm, Mai thường xuyên lên mạng xã hội, rồi quen Trần Thị Hoà, trú ở TP Thanh Hoá. Đó là dịp Tết năm 2019. Dần dần, mối quan hệ giữa Mai và Hòa trở nên thân thiết. Mai từng về nhà người “bạn mạng” chơi.

Các đối tượng trong vụ án

Trung tuần tháng 7-2019, Hoà liên lạc hẹn Mai đến nhà chơi. Không đắn đo, Mai đi xe buýt từ Sầm Sơn lên TP Thanh Hoá, rồi đi bộ vào nhà Hòa. Sáng hôm ấy, Mai cùng Hòa và người bạn của cô ta tên là Hồng cùng đi ăn sáng, uống nước.

Khoảng 16h cùng ngày, ba chị em về quán nước cạnh sân bóng phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa ngồi chơi. Một lúc sau, 1 chiếc ô tô 7 đi đến, trên xe có 3 người đàn ông, sau này Mai mới biết tên là Phong, Tùng và Tuấn. Lấy lý do cả nhóm rủ nhau đi chơi, 3 gã trai đã tìm cách tách Hồng và Hòa, rồi chở cháu Mai một mạch về nhà trọ của Phong ở khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, Thanh Hoá. Chưa hết bàng hoàng khi nghe tuyên bố của đám trai lạ: "Mày bị bán rồi”, cháu Mai như quỵ hẳn khi sau đó bị đẩy vào căn phòng có 3, 4 cô gái trẻ, là nhân viên quán karaoke.

Sau mấy ngày đầu cố gắng phản kháng, cuối cùng, Mai đã phải làm theo sức ép của những gã trai “cô hồn”, đi ngồi hát karaoke cùng khách, trong sự giám sát chặt chẽ mọi sinh hoạt thường nhật.

Không nguôi ý định bỏ trốn, về nhà, Mai đã nhờ chính những người khách mà cô từng ngồi hát cùng, kết nối hộ với người thân qua mạng xã hội.

May mắn không mỉm cười ngay với cô gái trẻ. Lần kết nối đầu tiên, một vị khách đã vô tình liên lạc với chính...Trần Thị Hòa.  Ý định bỏ trốn bại lộ, và Mai bị kiểm soát chặt hơn, thậm chí còn bị đánh đập, đe dọa.

Khủng bố tinh thần cô gái trẻ bằng cách dọa bán lên vùng cao biên giới, đám ma cô sau đó đã ép Mai viết giấy vay nợ với nội dung vay của Phong 20 triệu và tự nguyện đi làm để trả nợ.

Nhưng, số phận đã mỉm cười với Mai, khi một người khách mà em nhờ giúp đã liên lạc được với gia đình. Một ngày cuối tháng 7, khi đang ở “phòng giam”, Mai trông thấy một chiếc xe ô tô chạy qua với tốc độ chậm qua. Rồi bố của em thò đầu qua cửa kính, gào gọi. Đám ma cô khi phát hiện, đuổi theo, nhưng không kịp.

Chặt đứt “liên minh ma quỷ”

Thời điểm cháu Mai bị khống chế cũng là lúc qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá phát giác hoạt động của nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi mua bán người, bắt giữ nguời trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản nhằm mục đích kinh doanh karaoke và hoạt động mại dâm trên một số địa bàn của tỉnh Thanh Hóa. Chuyên án trinh sát, đấu tranh đã được xác lập.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng dựng được đối tượng đầu tiên trong ổ nhóm này, là Bùi Duy Tuấn. Tuấn câu kết với một số đối tượng ở nhiều địa bàn trong tỉnh để tìm kiếm, lựa chọn các cô gái, lười lao động, ham chơi để rủ đi “kiếm việc làm”.

Khi săn được “con mồi”, các đối tượng đưa về nhà trọ, vừa làm nơi ở “kiêm” bắt giữ, nhốt các nhân viên không chịu đi phục vụ khách hát.

Sau khi cháu Mai được giải cứu, lực lượng chức năng đã làm rõ ổ nhóm tội phạm trên, và thực hiện biện pháp tố tụng đối với Bùi Duy Tuấn, Lê Tuấn Phong và Bùi Xuân Tùng về hành vi Giữ người trái pháp luật.

Theo lời khai của các đối tượng, trưa 14-7, Tuấn được Trương Thị Hồng (đối tượng chuyên "chăn" các cô gái trẻ) gọi điện báo "có hàng". Lập tức, Tuấn rủ Phong đi TP. Thanh Hoá đón. Tại nhà Hồng, Mai đã bị bán cho Tuấn, và Tuấn đưa cho Hồng 3 triệu đồng.

CQĐT xác định, Lê Tuấn Phong chuyên “chăn dắt” các nữ nhân viên quán karaoke. Tên này thuê nhà, mở quán ăn đêm và nuôi nhân viên để phục vụ quán hát. Bùi Xuân Tùng và Bùi Duy Tuấn được Phong thuê để quản lý nhân viên và đưa đến quán hát karaoke khi khách có nhu cầu.

Mỗi giờ hát, chủ quán sẽ thu của khách 250.000 đồng là tiền ngồi của nhân viên, và trả cho Phong 200.000 đồng. Với số tiền trên, Phong trả cho nhân viên 100.000 đồng/giờ. Trường hợp những cô gái như Mai mà Phong phải bỏ tiền mua, Phong không trả tiền hát mà chỉ nuôi ăn ở. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.