Những kẻ tạt axit - án tử hình mới xứng

ANTĐ - Trong thời gian qua, xảy ra rất nhiều vụ trả thù tàn độc bằng axit. Nạn nhân bị hủy hoại đến mức “sống không bằng chết”, nhưng lạ là hung thủ lại chỉ bị xử tội “cố ý gây thương tích”...

Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng bài “Kẻ tạt axit phải bị xử tử hình”, rất nhiều bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ, đồng tình đề nghị cần sửa luật để xử tử hình những kẻ phạm tội này.

“Xã hội nhiều tệ nạn đừng đổ tội cho thiếu ý thức mà phải nói luật không nghiêm. Bao giờ Việt Nam mới văn minh lên được? Lúc nào cũng mang tính răn đe và ân xá thì không thể tiến bộ được” - bạn đọc Hà Tấn Công.

“Dù với bất cứ lý do gì, hành động tấn công người khác bằng axit là không thể chấp nhận được, mất hết nhân tính! Với loại tội phạm này, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội! Với những kẻ bán loại axit này, phải coi tội nặng gấp 100 lần bán heroin, cũng phải bị tử hình! Luật pháp phải cấm bán những loại hoá chất nguy hiểm này!” - một bạn đọc ở Hà Nội bày tỏ.

“Đọc xong bài báo này tôi thật sự thấy rất phẫn nộ trước những kẻ tội phạm tàn ác kia và thương cảm cho những nạn nhân. Cả cuộc đời họ sẽ phải sống với thân thể “quỷ dị”, sống không bằng chết, trong khi kẻ ác vẫn nhởn nhơ hoặc bị xử lý nhưng quá nhẹ nhàng. Những nhà làm luật cần phải xem xét, sửa đổi đảm bảo xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật” - bạn đọc Trương Anh (ĐH Quốc gia Hà Nội). Nhiều bạn đọc khác cũng “đồng ý với ý kiến của các bạn là phải tử hình những kẻ tạt axit”.

“Tôi đã đọc rất nhiều vụ tạt axit, quả là một tội rất nghiêm trọng. Hành vi tàn độc này gây ảnh hưởng sâu sắc đến nạn nhân không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Thực tế thì nhiều nạn nhân bị tạt axit thương tích đến mức sống không bằng chết. Theo tôi pháp luật Việt Nam cần có những chế tài phù hợp và nên cho áp dụng mức trừng phạt cao nhất là tử hình đối với những kẻ cố tình xử dụng axit để hại người khác ở mức độ nghiêm trọng thì mới răn đe được. Tôi hoàn toàn ủng hộ với các ý kiến của các bạn đọc là nên áp dụng biện pháp trừng phạt tử hình” - bạn đọc Nguyễn Hải Đăng bày tỏ.

Bạn đọc Văn Bình đồng tình lên tiếng: “Tôi cũng đồng ý quan điểm như vậy. Theo tôi nên sửa lại khung hình phạt này. Nạn nhân đúng là sống không bằng chết. Tử hình là còn nhẹ với những kẻ dùng axit hủy hoại người khác. Nhìn những hình ảnh trên tôi thấy căm thù những kẻ gây ra đau thương, chết chóc cho người khác. Nếu cần thông qua Quốc hội, hãy làm nhanh lên...”.

“Người xấu có thể giáo dục thành người tốt, nhưng khi con người mà mất đi tính người thì sẽ là ác thú. Nếu để họ sống chỉ làm hại người khác và xã hội thôi. Tôi đề nghị tử hình” - bạn đọc Hòa Chớp nhấn mạnh. “Tử hình, phải tử hình cái bọn tội phạm này mới làm gương cho người khác được. Gia đình tôi cũng có người nhà bị tạt axit, đau đớn và xót xa lắm” - bạn đọc Phạm Thị Ngoan chia sẻ.

“Đọc bài báo này xong, em rất buồn cho những ai bị tạt axit. Theo em phải tử hình những người gây ra cho người khác sự đau đớn và tủi nhục. Và em cũng kiến nghị những cơ sở sản xuất axit phải quản lý nghiêm khi bán cho người tiêu dùng. Không thể để những hoá chất cực kỳ nguy hiểm này mua bán dễ dàng như hiện nay được” - bạn đọc Phạm Thị Mai Hoa.

“Tôi nghĩ Quốc hội và các cơ quan chức năng cần sớm có những biện pháp và hành động cần thiết để sửa chữa và thay đổi lại những điều luật chưa thích hợp, nó không còn phù hợp với xã hội ngày này nữa rồi” - bạn đọc Phạm Tuyền lưu ý.

Bạn đọc Phan Thanh Mai cũng bày tỏ quan điểm: “Đọc qua bài báo này tôi thấy thương các nạn nhân bao nhiêu thì càng căm ghét hung thủ bấy nhiêu. Thật tàn nhẫn quá. Đối với những tên thú tính này mà chỉ bị phạt vì tội cố ý gây thương tích sao? Pháp luật Việt Nam chúng ta có nhẹ tay quá không? Tôi mong sao chế tài của nhà nước ngày càng mạnh tay hơn. Những kẻ thú tính như vậy không xứng đáng để tồn tại trong xã hội này nữa”.

“Hãy thử làm 1 trắc nghiệm xem nhé: Ai đồng ý ngồi tù 14 năm thậm chí 20 năm để đổi lại gương mặt như lúc chưa bị biến dạng? Ai sẵn sàng chấp nhận đổi khuôn mặt xấu xí cả đời để khỏi phải ngồi tù?” bạn đọc Trần Bảo Nhi đặt vấn đề rồi tự trả lời: “Nếu là tôi: Tôi sẵn sàng ngồi tù thay cho ai đó để người ta trả lại khuôn mặt ban đầu cho tôi. Tôi dám chắc chẳng ai muốn nhận cái khuôn mặt kia về mình đâu”. 

Cũng bạn đọc Trần Bảo Nhi viết: “Nhìn những người bị tạt axit quằn quại trong đau đớn và khi hết đau thì thân thể bị tàn phá, méo mó, hình dạng bị biến đổi như “yêu quái” thế này có ai không rơi lệ. Nếu kẻ gây ra tội ác này chỉ nhận án 10 năm, 20 năm thì không thỏa đáng. Tôi đề nghị tử hình hoặc chung thân không giảm án cho những kẻ vô nhân tính này. Quốc hội cần khẩn trương có biện pháp xử lý. Vì nhiều lý do, trả thù bằng axit đã và đang là xu thế của tội phạm hiện nay cần sớm ngăn chặn. Báo ANTĐ nên làm một việc gì đó để đưa tiếng nói của người dân đến gần với cơ quan pháp luật để cùng nhau xây dựng một đất nước an toàn, văn minh hơn”.