Những bữa tiệc bóng đá thuần Việt

ANTĐ - Suốt một thời gian dài, V-League trên danh nghĩa là sân chơi bóng đá của người Việt nhưng lại bị “thao túng” bởi các ngoại binh. 

Những bữa tiệc bóng đá thuần Việt  ảnh 1Những tài năng trẻ HAGL hâm nóng khán đài V-League

Thành tích trước mắt khiến các đội bóng chỉ chăm chăm làm sao “tậu” thật nhiều ngoại binh, nhập tịch càng nhiều cầu thủ ngoại cho đội mình mà quên rằng yếu tố cốt lõi tạo sự bền vững nằm ở bản sắc. Làn sóng “Tây hóa” khiến các trận đấu V-League trở nên nhàm chán khi các đội bóng cùng chung một lối chơi là nhồi bóng cho cầu thủ ngoại ở trên để họ tự xoay trở và ghi bàn. Người hâm mộ đến sân mong muốn được xem và cổ vũ con em, đồng hương của mình thi đấu nhưng lại chỉ thấy các “ông Tây” thi thố với nhau nên sinh ra chán nản và quên dần thói quen tới sân mỗi buổi cuối tuần. Ông chủ một đội bóng sau khi chứng kiến cảnh các khán đài thưa vắng khán giả trong ngày đội nhà nâng cao cúp vô địch đã đúc kết rằng:

“Bóng đá mà không có khán giả là bóng đá chết”. Và thứ “bóng đá chết” đó đang tồn tại ở V-League dù giải đấu vẫn khoác trên mình tấm áo chuyên nghiệp bóng bẩy suốt 14 mùa qua.

CLB HAGL với đa số là các tuyển thủ mới chỉ 18, 19 tuổi được đào tạo bài bản bằng “công nghệ” Arsenal đã hút khán giả tới chật kín sân trong ngày đội nhà ra quân V-League 2015. 12 năm trước, sân Pleiku cũng một lần “vỡ” trong ngày danh thủ Kiatisuk ra mắt V-League. Nhưng đó chỉ như hiện tượng nhất thời được kích hoạt bởi sự tò mò và sự thật là ở những trận sau đó, sân Pleiku thưa dần khán giả dù Kiatisuk vẫn vào sân đều đặn và ghi bàn. Nó khác hẳn việc người dân Gia Lai, cũng như ở nhiều tỉnh, thành khác kéo tới sân để được mãn nhãn và hít thở bầu không khí bóng đá Việt do chính những tài năng Việt, những tương lai bóng đá Việt tạo ra. 

Và có thể tin rằng, không chỉ sân Pleiku mà các sân khác trên cả nước cũng sẽ được sống trong bầu không khí tương tự khi có sự xuất hiện của HAGL. Nói một cách khác thì HAGL, hay đúng hơn là lối đá hay, đá đẹp của những tài năng được trưởng thành từ lò đào tạo này đã và đang trả V-League về lại cho khán giả Việt. Vui với “hiện tượng HAGL” nhưng sẽ vui hơn nếu hiện tượng đó không dừng ở một đội bóng đơn lẻ mà lan tỏa tới phần còn lại của V-League để sân chơi này trở lại đúng sứ mệnh của mình là mang tới những bữa tiệc bóng đá thuần Việt cho người Việt. 

Vua phá lưới V-League 2015 là cầu thủ Việt?

Kể từ mùa 2003, khi V-League có cầu thủ nước ngoài thi đấu, danh hiệu Vua phá lưới chưa bao giờ thuộc về cầu thủ Việt. Tiền đạo Lê Công Vinh được biết đến là cầu thủ Việt ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League (trên 100 bàn) nhưng vẫn luôn lép vế trước các ngoại binh trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới. Mùa giải 2015, quy định hạn chế ngoại binh từ Ban tổ chức mang đến cơ hội cho các cầu thủ Việt. Tín hiệu tích cực khi 14/23 bàn thắng của vòng đầu tiên V-League 2015 đến từ cầu thủ nội. Công Phượng (HAGL), Trọng Hoàng, Tăng Tuấn (Bình Dương) đang cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 2 bàn chỉ sau một trận đấu. Người hâm mộ đang rất chờ đợi một chân sút nội sẽ đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League sau 13 năm liên tiếp thuộc về ngoại binh.