- Bầu Đức: "Tôi tin lứa Công Phượng sẽ tạo dấu ấn đẹp tại V-League"
- Công Phượng có trở thành VĐV tiêu biểu nhất năm 2014?
- V-League 2015 khai màn: Phấn khích với tuyệt phẩm của Công Phượng, Tuấn Anh
Chiều 4-1-2015, CLB HAGL đã giành trọn 3 điểm sau trận ra quân V-League 2015 gặp CLB Khánh Hòa. 3 trong số 4 bàn thắng của đội bóng phố Núi được liệt vào tuyệt phẩm, được thực hiện bởi các tài năng U19 rất được hâm mộ là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.
Có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu, ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức không giấu nổi sự phấn khích sau mỗi bàn thắng đẹp mắt do những cầu thủ do ông đầu tư, nuôi dưỡng 8 năm qua thực hiện.
"Cảm xúc của tôi lúc này là sướng. Quá sướng. Sau 8 năm ăn học trong Học viện HAGL Arsenal JMG, bây giờ các cháu ra sân chơi lớn và thể hiện được như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn", "bầu" Đức chia sẻ niềm vui sau trận đấu.

"Bầu" Đức nhắn nhủ cầu thủ: "V-League còn gian nan lắm"
Đánh giá về trận đấu đầu tiên ở V-League của lứa "gà nòi" U19, ông chủ HAGL nói: "Các cháu chơi quá tự tin, cầm bóng, xử lý và chuyền bóng rất tỉnh táo và chủ động. Chặng đường còn dài, nhưng đá như thế này là tôi sướng rồi. Qua đây tôi cũng mong người hâm mộ, báo chí đừng tung hô các cháu một cách thái quá. V-League còn gian nan lắm..."
Công bằng mà nói, HAGL đã có một trận thắng thuyết phục. Thế nhưng bại binh của họ chỉ là tân binh Khánh Hòa, vốn không có nhiều ngôi sao, cũng không "đáng sợ" như các "đại gia" khác ở V-League 2015. Trước mắt Công Phượng và đồng đội vẫn còn 12 đối thủ sừng sỏ và chắc chắn rất khó đánh bại.
Nhìn về chặng đường sắp tới còn lắm chông gai, song "bầu" Đức vẫn đầy lạc quan:"Tôi tin các cháu sẽ còn đá tốt hơn qua từng trận. Tuy nhiên dù có thua, thậm chí thua đậm tôi cũng chịu, miễn là các cháu đá tốt, đá đẹp, đá cống hiến để kéo người hâm mộ đến sân".
Cũng sau trận đấu, "bầu" Đức phủ nhận thông tin treo thưởng nửa tỷ đồng cho mỗi trận thắng của đội nhà bởi theo ông các cầu thủ được nuôi ăn, nuôi ở suốt 8 năm, giờ là lúc trả công chứ không phải đòi hỏi tiền thưởng.
Video: HAGL thắng Khánh Hòa 4-2, vòng 1 V-League 2015 (nguồn VTV)