Những “bóng ma” ngay trong nhà

ANTĐ - Thời gian gần đây án hiếp dâm trẻ em mà kẻ thủ ác có quan hệ huyết thống hoặc là người thân với nạn nhân có chiều hướng gia tăng. Mặc dù, kẻ phạm tội sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần của nạn nhân và cả những người thân trong gia đình sẽ như “bóng ma” đeo đẳng họ suốt cuộc đời.

Ảnh minh họa: Phú Khánh

Thú đội lốt người

Có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn khi người vợ phải đến cơ quan chức năng tố cáo chồng mình cưỡng bức con gái. Đó là câu chuyện đầy nước mắt của chị N.T.H (TP Huế) khi phát hiện chồng mình cưỡng bức con gái thứ hai suốt 2 năm trời từ khi cô bé mới 12 tuổi. Sau mỗi buổi tối nhậu say về là chồng chị H lại mò sang giường con gái để thực hiện hành vi đồi bại. Vì muốn cứu vãn gia đình, chị H nuốt nước mắt động viên con và khuyên can người chồng mất nhân tính. Không màng đến những giọt nước mắt của vợ, đối tượng này vẫn tiếp tục làm những trò mất đạo đức với con gái mỗi khi vợ không có nhà. “Tức nước vỡ bờ”, chị H đã quyết định trình báo với chính quyền địa phương. Đến lúc đó chị mới biết người chồng thú tính đã ép con gái “quan hệ” suốt 2 năm trời.

Mới đây, vụ việc về một người cha mất nhân tính ở Đồng Nai cũng gây chấn động dư luận. Lợi dụng vợ đi làm ca đêm, Trịnh Văn Tấn, ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai mò sang giường của cháu Trịnh Thị T, là con gái đầu lòng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngày 5-6, công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt Trịnh Văn Tấn để điều tra.

Từ những vụ việc đau lòng trên, nhiều phiên tòa xét xử những vụ án mà thủ phạm chính là cha ruột nạn nhân khiến dư luận kinh hoàng. Khủng khiếp hơn, đằng sau mỗi phiên tòa là nỗi đau tận cùng của nạn nhân và người thân. Gần đây, TAND tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bàn Sinh Long, ở xã Kim Quan, huyện Yên Sơn 16 năm tù. Trước tòa, Long khai nhận đã 4 lần hiếp dâm con gái ruột vào các thời điểm khác nhau, khi nạn nhân mới 12 tuổi. 

Xót xa nhất là trường hợp đối tượng Nguyễn Đình Phúc, ở Sóc Sơn, Hà Nội đã hiếp dâm con gái tới mức mang thai. Chỉ đến khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, điều tra thì chuỗi ngày kinh hoàng của con gái hắn mới chấm dứt. Trong suốt 1 năm Phúc đã giở trò thú tính với chính con gái ruột mà vợ không hay biết. Chỉ đến khi người mẹ phát hiện ra sự thay đổi cơ thể của con gái mình thì hành vi của Phúc mới bị phơi bày. Anh ta đã van xin vợ không tố giác với cơ quan công an. Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau, “ngựa quen đường cũ” Phúc lặp lại hành vi loạn luân. Mặc dù cô bé không đồng ý, nhưng vì bị cha đẻ dọa nạt nên em buộc lòng trở thành “nô lệ tình dục” ngay trong chính căn nhà của mình. Khi biết con gái mang thai với người cha mất nhân tính, dù bị hăm dọa, người vợ vẫn nuốt nước mắt đến cơ quan công an trình báo và TAND TP Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Đình Phúc mức án tù chung thân.

Nỗi đau còn đó

Trên thực tế, còn rất nhiều trường hợp vụ án hiếp dâm khi cả nạn nhân và hung thủ đều chung huyết thống như anh hiếp dâm em, chú hiếp dâm cháu. Dù không ít trường hợp nạn nhân bị các đối tượng hãm hiếp nhiều lần nhưng họ không dám nói ra vì lo sợ bị trả thù. Nhiều đứa trẻ bị cưỡng bức thấy nhục nhã, xấu hổ đã chọn giải pháp im lặng trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Theo Tiến sĩ Lã Thị Bưởi - Trưởng phòng khám Tuna, Trung tâm Đào tạo và phát triển cộng đồng thì điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm sinh lý của con trẻ và nỗi đau ấy sẽ là bóng ma ám ảnh chúng suốt cuộc đời. 

Tiến sĩ Lã Thị Bưởi cũng nhận xét, phần lớn những vụ việc đau lòng đó xảy ra trong những gia đình có văn hóa thấp. Đối tượng thực hiện hành vi này thường là những người có lối sống bừa bãi, buông thả hoặc có những biểu hiện bất bình thường. Họ có thể làm bất cứ điều gì chỉ để thỏa mãn thú tính và giải quyết vấn đề sinh lý. Có những vụ hiếp dâm ở vùng nông thôn xảy ra trong trường hợp con cái thiếu sự quan tâm chu đáo của bố mẹ. Nhiều khi chỉ vì mải đi làm nương, làm rẫy mà người mẹ không có thời gian chia sẻ, quan tâm đến con gái. Vì thế, con gái bị bố hiếp dâm nhiều lần mà mẹ không hề hay biết.

Những vụ việc đau lòng đó không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn làm tổn thương đến những thành viên khác trong gia đình, khiến họ xấu hổ, đau khổ mỗi khi đối diện với những người xung quanh. Nhiều trường hợp vì xấu hổ mà trẻ phải bỏ học, chuyển trường, sa vào những cạm bẫy khác, còn người lớn cũng mất thể diện khi phải chung sống với ác thú, làm mất danh dự của gia đình, dòng họ.

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thị Thu- Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, ngoài Công ước về quyền trẻ em thì Bộ luật Hình sự Việt Nam đã có những quy định cụ thể về tội danh này. Song thời gian qua loại tội phạm trên không có dấu hiệu thuyên giảm. Thực trạng đó đòi hỏi cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp cứng rắn và kiên quyết hơn nữa để bảo vệ tuổi thơ cho các em. Để hạn chế hiện tượng này, các bậc phụ huynh phải có trách nhiệm bảo vệ con cái của mình trước cái xấu, đồng thời giáo dục, trang bị cho trẻ kỹ năng sống, chống bị lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó, mỗi gia đình nên xây dựng những chuẩn mực trong giao tiếp, văn hóa sống, tránh những hiện tượng suồng sã, đụng chạm có thể khơi gợi thú tính đối với những đối tượng thiếu kiểm soát trong nhận thức hành vi. Khi phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục, cưỡng bức, những người thân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh những hậu quả nặng nề về tính mạng, sức khoẻ tinh thần của nạn nhân.