Nhờ xin đi vệ sinh, cô gái thoát khỏi tên "yêu râu xanh"

ANTĐ - Bị đối tượng dùng dao khống chế thực hiện hành vi đồi bại, cô gái nhanh trí giả vờ đi vệ sinh rồi mặc kệ tình trạng "không mảnh vài che thân", hô hoán cầu cứu mọi người, giải thoát mình khỏi bàn tay của tên “yêu râu xanh”. Sau 20h phá án, CAQ Hoàng Mai và CAP Hoàng Liệt đã bắt giữ được đối tượng.

"Yêu râu xanh" Vũ Văn Hữu

Đối tượng Vũ Văn Hữu (SN 1966) trú tại Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội là kẻ đã gây ra vụ việc trên.
21h ngày 9/5, khi thấy chị Lê Thị H, 24 tuổi trú tại Yên Khánh, Ninh Bình đang chờ xe về quê tại Bến xe Nước ngầm. Bãi xe vắng vẻ, Hữu sinh lòng tà ý đã tự xưng là Giám đốc Bến xe bắt chuyện chị H, hứa giúp chị bắt xe về quê mà không lấy tiền. Khi dụ được chị H tới một nơi vắng vẻ, Hữu bất ngờ rút dao đe dọa, bắt chị H phải cởi quần áo để thực hiện hành vi đồi bại.

Để tìm cách thoát thân, H đã nói muốn đi vệ sinh. Rồi lợi dụng cơ hội, chạy lên trên cầu kêu cứu. Trong quá trình chạy trốn, Hữu đã nhanh tay lấy trong ví chị H 1,2 triệu đồng.

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hữu về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Giờ đây, “con yêu râu xanh” đã phải đứng trước bản án của pháp luật về hành vi đồi bại của mình.