Nhờ "đệ tử" bắt tình địch để dằn mặt

ANTĐ - Khi biết chồng mình có mối quan hệ “ngoài luồng” với một cô gái trẻ và đẹp hơn, Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1972, trú tổ dân phố số 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã “tâm sự” nỗi khổ ấy với một người cháu gái của mình hòng cấu kết với một số đồng phạm để bắt giữ, dằn mặt “tình địch”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài có chồng là Nguyễn Văn Thanh ít hơn mình đến 9 tuổi. Từ đầu năm 2011, bà Hoài nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ “ngoài luồng” với chị Nguyễn Thị Mỹ O. (sinh năm 1988), ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh). Cùng thời gian này, bà Hoài có “tâm sự” cho cháu gái của mình là Nguyễn Đỗ Ngọc Anh (sinh năm 1991, trú tổ dân phố 11, thị trấn Diên Khánh) và là người trong coi tiệm Internet Bost do bà làm chủ về việc chồng mình có mối quan hệ tình cảm sâu nặng với chị O. Sau đó, bà Hoài thường xuyên nhờ một thanh niên tên là Biện Tấn Anh (còn gọi là Ba Kỳ, sinh năm 1991, trú tổ dân phố 11, thị trấn Diên Khánh) và Nguyễn Duy Tân (thường gọi là Bảo, sinh năm 1992, trú thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) đều là bạn của cháu gái mình, thường đến tiệm Internet Bost chơi với Ngọc Anh để theo dõi mọi “di biến động” của chồng mình. Qua đó, nhóm “thám tử” này biết được nhà ở của chị O. và khẳng định mối quan hệ “ngoài luồng” của ông Thanh là có thật.

Ngày 14-12, thay vì khuyên bảo chồng mình, bà Hoài đã “chỉ thị” cho cô cháu gái tên Ngọc Anh gọi nhóm bạn của mình gồm: Biện Tấn Anh, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1994, trú tổ dân phố 11, thị trấn Diên Khánh) và Nguyễn Đỗ Minh Quân đi lên xã Diên Thọ bắt chị O. về xã Suối Hiệp để “nói chuyện phải quấy”. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Ngọc Anh đưa cho Tân mượn xe máy kiểu dáng Attila, biển số 79D1-03542 chở theo Cường, còn Quân đi xe máy biển số 79-168A2 chở Tấn Anh từ thị trấn Diên Khánh lên xã Diên Thọ để bắt “tình địch” của bà Hoài nhưng không gặp nên cả nhóm quay về nhà Cường. Tại đây, Tấn Anh nói cho Ngọc Anh biết “việc không thành”, rồi tiếp tục hẹn cả nhóm đến sáng ngày hôm sau sẽ tiếp tục đi bắt chị O. Đúng hẹn, đúng 8 giờ ngày 15-12, cả nhóm tập trung tại nhà Cường.

Sau đó, Tân điều khiển xe máy chở theo Tấn Anh, còn Cường điều khiển xe máy chở theo Quân chạy đến nhà chị O. ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Trước khi đi Cường có mang theo một con dao để “đề phong bất trắc”. Khi đi đến nhà chị O., Quân đứng ngoài để cảnh giới, còn Tân, Tấn Anh, Cường chạy vào nhà chị O. Vừa đi tới trước cửa chính nhà chị O, Cường nhìn qua cánh cửa kính thì thấy chị O. đang nằm xe tivi ở phòng khách. Thấy vậy, Cường giật bung cánh cửa rồi cùng Tân, Tấn Anh chạy vào trong nhà. Thấy có người lạ, chị O. hốt hoảng chạy vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại. Tuy nhiên, Cường đã dùng tay đấm vỡ cửa kính và luồn tay vào phía trong mở khóa. Vừa mở được cửa phòng ngủ, Cường liền xông tới khống chế và dùng dao dí vào bụng, ép chị O. đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong lúc bị khống chế, nhưng chị O. vẫn cố dùng điện thoại di động để liên lạc với người nhà để mong giải cứu nhưng bị Tấn Anh phát hiện và kêu lên: “Nó cầm điện thoại kìa”. Tấn Anh liền nói lớn: “Đưa điện thoại đây?” Chị O. liền ném chiếc điện thoại di động về phía Tấn Anh, vẻ mặt không giấu được vẻ sợ hãi. Sau đó, Tấn Anh liền tắt nguồn chiếc điện thoại của chị O. rồi bỏ vào túi của mình. Ít phút sau, Tân cùng Cường kéo chị Oanh lên xe máy rồi chở chị O. đến một quán cà phê ở thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, còn Quân và Tấn Anh chạy theo sau. Tại quán cà phê ở thôn Vĩnh Cát, cả nhóm bắt chị Oanh ngồi xuống và điện thoại cho Ngọc Anh biết đã “hoàn thành nhiệm vụ”. Sau đó, Quân sử dụng xe máy để chở Ngọc Anh đến quán cà phê ở thôn Vĩnh Cát để dằn mặt chị O. Tuy nhiên, trong khi Quân đang trên đường chở Ngọc Anh đến để dằn mặt chị O., thì bị Công an xã Suối Hiệp trong lúc đi tuần tra đã phát hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật của các đối tượng trên và đưa cả nhóm cùng bị hại về trụ sở Công an để làm việc. 

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. Theo Công an huyện Diên Khánh, rất may lực lượng Công an xã Suối Hiệp đã kịp thời can thiệp, nếu không, rất có thể chị O. đã bị nhóm đối tượng trên đánh dằn mặt nhằm để ép cô gái này từ bỏ mối quan hệ tình cảm với chồng bà Hoài.