Nhờ cảnh sát 141, người phụ nữ tìm lại chiếc xe bị mất trộm cách đây 2 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tổ công tác Y15/141 đã phát hiện, trao trả chiếc xe bị mất trộm cho người dân. 

Chiều 16/1, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó đội trưởng Đội Tuần Tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông, tổ trưởng tổ Y15/141 CATP Hà Nội cho biết tổ công tác vừa tìm được chiếc xe máy Honda Wave bị mất trộm cho chị Ngô Thị Vạn, trú tại Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội.

Tổ công tác Y15/141 đã tìm được xe máy Honda Wave bị mất trộm cho người dân. (Ảnh minh họa)

Tổ công tác Y15/141 đã tìm được xe máy Honda Wave bị mất trộm cho người dân. (Ảnh minh họa)

Theo đó, vào 22h15 ngày 15/1, tổ công tác Y15 làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại Hồ Đắc Di - Tây Sơn, hướng đi Nguyễn Lương Bằng, kiểm tra hành chính lái xe Ngô Quang T (SN 2006, HKTT: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Wave mang BKS: 29T1-626.89 có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy đăng ký xe.

Xác minh nóng tại chỗ BKS: 29T1-626.89 cho kết quả là xe Yamaha Jupiter, chủ sở hữu là anh Dương Văn Hiển, địa chỉ ở Hà Đông. Bằng công tác nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm được chủ nhân của chiếc xe Honda Wave là chị Ngô Thị Vạn, trú tại Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội.

Với mong muốn người dân sớm nhận lại tài sản của mình, tổ công tác Y15 phối hợp cùng Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa đã liên hệ Công an xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, tìm số điện thoại liên hệ mời chủ xe mang giấy tờ lên nhận lại tài sản.

Nhận lại chiếc xe máy từ tổ công tác Y15, chị Ngô Thị Vạn vô cùng vui mừng. Chị chia sẻ do sơ suất đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe từ năm 2019. Chiếc xe máy là tài sản lớn của gia đình. Chị đã trình báo cơ quan Công an nhưng đã hơn 2 năm chị không nghĩ có thể tìm lại nếu không nhờ tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ tổ công tác Y15/141. Trong niềm xúc động, chị đã viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội nói chung và tổ công tác Y15/141 nói riêng.