Nhìn tận mặt kẻ dã man hất cả xô axít vào chồng

ANTĐ - Sau khi khi hất cả xô axít vào chồng tại bến xe buýt, Trần Thị Hiệp (27 tuổi), ở Lạng Giang, Bắc Giang đã “lặn một hơi” xuống Quảng Ninh lẩn trốn. Chưa đầy 1 tháng sau, thủ phạm đã bị CAQ Cầu Giấy, Hà Nội bắt giữ.

Trần Thị Hiệp

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, trước đó, khoảng 20h ngày 1-6, anh Nguyễn Văn Chỉnh (27 tuổi), quê ở Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang, đang đứng chờ xe buýt tại 126 Xuân Thủy, Cầu Giấy bất ngờ bị vợ  mình là Trần Thị Hiệp nổi cơn ghen xách theo cả xô axít hất thẳng vào người. Hậu quả khiến anh Chỉnh bị bỏng nặng phần mặt, vùng cổ, ngực.

Hai hành khách đang đứng cạnh anh Chỉnh để đón xe buýt là chị Nguyễn Thị Hoa, sinh viên và anh Vũ Văn Tuấn ở Sóc Sơn cũng bị thương do axít bắn vào người.

Gây án xong, Hiệp được Trương Như Lập (35 tuổi), ở Phú Diễn, Từ Liêm dùng xe máy chở đi trốn. Chỉ một ngày sau, Lập đã bị bắt giữ, còn Hiệp lặn một hơi mất tăm.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cùng với việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi cố ý gây thương tích, Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy chỉ đạo CBCS Đội điều tra tổng hợp bằng mọi cách phải sớm bắt giữ được thủ phạm gây án.

Tất cả những đầu mối, địa chỉ nơi Hiệp có thể ẩn náu ở quê nhà Thanh Hóa cho đến Bắc Giang đã được các trinh sát kiểm tra chặt chẽ. Tuy nhiên, nhiều ngày sau, tung tích về “người vợ máu lạnh” vẫn biệt tăm. Cho đến ngày 27-6, Đội ĐTTH nhận được thông tin xuất hiện một phụ nữ có hình dạng giống với miêu tả trong vụ án đang lẩn trốn ở Quảng Ninh. Ngay sau đó, một tổ công tác của đơn vị tức tốc lên đường xác minh, bắt giữ đối tượng.

Kế hoạch điều tra, bắt giữ Trần Thị Hiệp của CAQ Cầu Giấy đã được sự giúp sức, hỗ trợ từ lực lượng CSHS CATP Cẩm Phả và CAP Cẩm Sơn. Tại đây, thêm một thông tin quan trọng được người dân cung cấp đó là, tại quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Cẩm Sơn vài ngày trước xuất hiện một phụ nữ nói giọng Thanh Hóa đến xin việc làm.

Vết sẹo trên tay được người phụ nữ giải thích là do bị bỏng. Nhận định rất có thể người này chính là thủ phạm đã hắt axít vào anh Chỉnh, tổ công tác lập kế hoạch bí mật tiếp cận, xác minh. Sau khi nhận diện nhân viên mới của quán cà phê chính là Trần Thị Hiệp, các trinh sát nhanh chóng khống chế, bắt giữ. Ngay trong đêm, Hiệp được di lý từ Quảng Ninh về CAQ Cầu Giấy để phục vụ công tác điều tra, truy tố.

Gặp đối tượng tại phòng tạm giữ, trông Hiệp gầy hơn nhiều so với trong tấm ảnh cưới. Sau khi hắt cả xô axít vào chồng và những người đứng cạnh, bản thân Hiệp cũng bị dính axít. Từ bàn tay đến khuỷu tay Hiệp loang lổ những vết sẹo đang lên da non, Hiệp khai không dám vào bệnh viện khám vì sợ lộ tung tích mà tự mua thuốc để chữa.

Theo lời kể của các trinh sát, Hiệp đón xe khách xuống Quảng Ninh với ý định dùng quán cà phê làm nơi ẩn náu tạm rồi bàn tính kế hoạch trốn chạy tiếp. Trong suốt quãng đường từ Quảng Ninh về Hà Nội, Hiệp không hề hỏi thăm tới sức khỏe của người chồng. Cô ta khai nhận gây án xong đã định uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng nghĩ thương hai đứa con nên đành thôi. 

Hiệp khai nhận kết hôn từ năm 18 tuổi với một thanh niên quê ở Bình Dương và có với nhau 1 đứa con. Trong thời gian này, do đi làm về muộn nên chồng của Hiệp bị cô ta nghi ngờ có quan hệ bên ngoài. Nhiều lần Hiệp tìm đến tận công ty của chồng để đánh ghen. Quá bức xúc trước hành vi ghen tuông mù quáng của vợ, người chồng làm đơn ly dị. Hiệp bỏ con lại cho chồng nuôi rồi lang bạt ra Bắc Giang làm nghề tẩm quất, massage. Tại đây, Hiệp quen anh Chỉnh và sau đó là một đám cưới diễn ra trong sự phản đối kịch liệt của gia đình người chồng thứ 2.

Lấy nhau được 2 năm, Hiệp bỏ con lại ở nhà cho chồng nuôi rồi đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Tuy nhiên, tính ghen tuông đã ngấm vào máu nên mặc dù ở xứ người nhưng cứ mỗi khi đêm đến, Hiệp lại gọi điện thoại về kiểm tra chồng. Và chỉ 5 tháng sau, Hiệp bỏ dở công việc về nhà để quản lý chồng và hòng bắt được “người tình” của anh Chỉnh. Đã nhiều lần Hiệp bỏ nhà đi theo dõi chồng để đánh ghen. Nếu như anh Chỉnh tiếp xúc nói chuyện với bất cứ cô gái nào, Hiệp cũng điên cuồng lao đến dùng dao chém, dọa giết chồng. Cô ta còn chất ở trong phòng dao, kiếm, axít để “xử” cả nhà chồng nếu phát hiện anh Chỉnh có người khác. 

Trong một lần anh Chỉnh về nhà có mặc chiếc áo phông in hình chữ “I love you”, Hiệp cho rằng anh Chỉnh có người khác nên đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch đi theo dõi, đánh ghen. Cô ta bán chiếc xe máy lấy tiền. Hàng ngày, Hiệp thuê Trương Như Lập làm “xe ôm” chở đến công ty của anh Chỉnh ở Xuân Thủy để theo dõi chồng.

Trong thời gian này, Hiệp đi mua axít về cất giấu và cùng với Lập bàn kế hoạch mang đi dằn mặt chồng. Tối 1 – 6, sau khi phát hiện anh Chỉnh đang đứng chờ xe buýt, Hiệp đứng ở đằng sau hất cả xô axít vào anh Chỉnh trước khi được Trương Như Lập dùng xe máy chở đi trốn.