Nhanh chóng bắt giữ một “game thủ đói bụng”

ANTĐ - Sau 48 giờ khẩn trương tiến hành công tác truy xét, đúng 14 giờ 30 ngày 8-12-2011, lực lượng CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt được thủ phạm vụ cướp tài sản xảy ra trưa 6-12 với thủ đoạn và hình thức cướp lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn quận.

Trưa 6-12, chị Lê Thị Kim Anh (1981) tạm trú tổ 14 Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu)- nhân viên thu ngân bưu điện- đi làm về sớm hơn mọi ngày. Mở cửa vào nhà, chị tái mặt khi phát hiện đồ đạc bị lục xới tung lên. Xuống nhà dưới, thấy cửa sau vẫn khóa, chị ghé mắt nhìn vào phòng vệ sinh cửa khép hờ thì bất ngờ bị một thanh niên dáng gầy tong gí dao về phía mình dùng áo trùm kín mặt chị rồi yêu cầu chị nằm úp xuống đất. Hoảng sợ, chị Anh răm rắp làm theo. Sau đó, đối tượng này đã dùng dây máy sấy tóc cột tay, dùng dây đo cột nước (dùng trong xây dựng) cột chân, lấy áo nhét vào miệng chị Anh và giật lấy sợi dây chuyền, 1 chiếc bông tai bằng vàng tây. Xong đâu đấy, đối tượng yêu cầu chị đưa chìa khóa mở cửa sau trốn thoát.

Nhận được thông tin, CAP Hòa Khánh Nam lập tức xuống hiện trường xác minh vụ việc và điện báo cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đến hiện trường phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm. CAQ Liên Chiểu đã xác định được thủ phạm đột nhập nhà chị Anh để cướp bằng cách dỡ mái tôn. Trên mái tôn, còn để lại 1 cái kìm và 2 tua-vít hình chữ T. Ngay sau đó, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu  chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH tập trung toàn lực lượng để truy tìm đối tượng liên quan đến vụ cướp táo bạo này.

Đối tượng Lê Văn Huynh đang khai với Cơ quan CAQ Liên Chiểu.

 Đối tượng Lê Văn Huynh đang khai với Cơ quan CAQ Liên Chiểu.

Tang vật gây án do CAQ Liên Chiểu thu giữ được. Ảnh: A.H

Tang vật gây án do CAQ Liên Chiểu thu giữ được. Ảnh: A.H 

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đối tượng của CAP Hòa Khánh Nam, qua thu thập thông tin, sàng lọc đối tượng, CAQ Liên Chiểu đã tập trung nghi vấn vào Lê Văn Huynh (1992, quê Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam), mới ra ở trọ cùng một người bạn gần khu vực chị Anh ở. Theo lời của một người sửa xe gần đó kể lại, sáng hôm xảy ra vụ cướp, Huynh có sang quán anh mượn 2 cái kìm và 1 tua-vít hình chữ T nhưng sau không thấy trả lại. Và đó chính là tang vật để lại hiện trường vụ án.

Riêng nghi phạm, sau khi vụ cướp xảy ra, không thấy về nhà trọ. Qua thông tin thu thập được, các TS và ĐTV CAQ Liên Chiểu được biết, Huynh đã tốt nghiệp PTTH, là dân nghiện Game. Sau khi có đủ cơ sở để xác định được tính chất vụ án, chiều 6-12, CAQ Liên Chiểu đã khởi tố vụ án, đồng thời xác lập Chuyên án TXC33 truy tìm thủ phạm. Các tổ TS chia thành nhiều mũi tỏa ra các địa bàn lân cận và tỉnh Quảng Nam. Một tổ TS về Quế Sơn thì được biết hơn 1 tháng nay, Huynh không về nhà. Qua CA địa phương, các TS-ĐTV được biết, Huynh từng có tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Biết Huynh nghiện Games online, các TS- ĐTV đã tìm mọi cách để lần ra nickname của nghi phạm để... chát.

Thế nhưng, trong lúc chát, như đánh hơi thấy mình đang bị CA truy tìm, Huynh tỏ ra rất ma mãnh. Trong 2 ngày kiên trì chát với Huynh, không ít lần các ĐTV, TS bị... “leo cây”. Đến trưa 8-12, Huynh mới cho biết số điện thoại (mới). Từ đó, lực lượng CAQ Liên Chiểu xác định được nơi ẩn nấp của Huynh ở khu vực gần Trường Giao thông Vận tải II, thuộc P. Hòa Hiệp Bắc. Sau khi tổ chức ém quân ở tất cả ngóc ngách vào ra khu vực này và đánh lạc hướng, đúng 14 giờ 30, các ĐTV, TS bắt được Huynh.

Tại CAQ Liên Chiểu, Huynh tỏ ra lì lợm, luôn tìm mọi cách chối tội. Đến khi các ĐTV hỏi lấy đâu ra tiền để mua ĐTDĐ khi mà ngày 6-12 vẫn còn phải xin bạn 6.000 đồng ăn sáng, Huynh ấp úng nói đó là tiền do một người bà con ở đường 2-9 mới cho. Huynh nói dối, bởi trước đó, CAQ Liên Chiểu cũng đã cử cán bộ xuống nhà người quen của Huynh ở đường 2-9 thì được biết hơn 1 tháng nay Huynh không hề đến chơi.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huynh đành khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, do quá đói, game thủ này đã mượn các công cụ kể trên để leo lên dỡ mái tôn định đột nhập vào nhà chị Anh lấy trộm tài sản. Lục tung cả nhà nhưng không tìm thấy gì đáng giá, đang lúc đói bụng, Huynh xuống nhà dưới gom hết mắm muối, gạo định tẩu thoát thì chị Anh về. Thế là Huynh thực hiện vụ cướp!

Chiều 8-12, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huynh về tội cướp tài sản.