Nhân viên bảo vệ trộm tiền ngân hàng xong, thú tội với… mẹ đẻ

ANTĐ - Nắm rõ thói quen cất giữ tiền của nhân viên ngân hàng, Dương lén chuẩn bị sẵn kìm cộng lực. Cơ hội đến, nhân viên bảo vệ này lập tức ra tay “thó” toàn bộ 700 triệu đồng trong hòm sắt.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Dương (SN 1984, trú ở phố Nguyễn Cao, phường Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nhân viên bảo vệ thuộc Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn. Cuối tháng 3- 2014, đối tượng được công ty cắt cử làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực cửa ra vào tại Công ty CP Chứng khoán TP HCM – HSC (Chi nhánh Hà Nội), ở tầng 5, tòa nhà 66A, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.
Nhân viên bảo vệ trộm tiền ngân hàng xong, thú tội với… mẹ đẻ ảnh 1Cựu nhân viên bảo vệ trộm tiền ngân hàng - Nguyễn Tuấn Dương tại phiên tòa

Quá trình làm việc, Dương biết hàng ngày trước khi đi ăn trưa, anh Nguyễn Xuân Minh (nhân viên kiểm ngân, thuộc Ngân hàng TMCP P, Chi nhánh Hoàn Kiếm) thường để tiền trong chiếc thùng tôn, đặt tại quầy thu chi tiền mặt của ngân hàng P, Công ty CP Chứng khoán TPHCM – HSC. Nắm được quy luật làm việc, nghỉ ngơi của nhân viên ngân hàng, Dương nảy sinh ý định chiếm đoạt hòm tiền.

Thực hiện kế hoạch trộm cắp, cựu nhân viên bảo vệ của Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn lén giấu chiếc kìm cộng lực ở khu vực đối tượng làm việc. Ngày 9-9-2014, xác định anh Minh đã ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp, Dương dạo quanh một vòng khu vực để hòm tiền. Thấy không có ai, đối tượng nhanh chóng lấy kìm ra cắt đứt tai khóa hòm tiền.

Chỉ trong ít phút, cựu nhân viên bảo vệ  Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn đã nhét gọn 2 cọc tiền, tương ứng 700 triệu đồng vào ba lô, rồi bình tĩnh xuống tầng hầm tòa nhà lấy xe máy bỏ trốn. Tuy nhiên, trưa hôm sau khi đang ở TP Thanh Hóa, Dương điện thoại về nhà cho mẹ đẻ là bà Dương Thị Hòa thì biết cơ quan công an đang tích cực truy lùng thủ phạm.

Biết không thể nào trốn thoát, cựu nhân viên bảo vệ Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn liền thú nhận việc đã trộm cắp tiền của Ngân hàng với bà Hòa. Sau đó, trước những lời động viên, khuyên răn của người mẹ, Dương đã mang 520 triệu đồng ra một ngân hàng ở Thanh Hóa gửi về cho bà Hòa để giao nộp cho CQĐT.

Sau gần 1 tháng bỏ trốn và ăn tiêu hết 180 triệu đồng tiền lấy cắp, ngày 6-10-2014, cựu nhân viên bảo vệ Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn mới chịu ra đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

Với hành vi gây ra, sáng nay (20-4), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa để xét xử Nguyễn Tuấn Dương về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 138-BLHS. Tại tòa, bị cáo tiếp tục thành khẩn nhận hành vi phạm tội đã gây ra như nội dung bản cáo trạng xác định.

Xét thấy hậu quả của vụ án đã được khắc phục phần lớn, bị cáo đầu thú và chưa có tiền án, tiền sự nên kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Tuấn Dương 11 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, bị cáo tiếp tục phải bồi thường số tiền đã tiêu xài 180 triệu đồng.