Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông

ANTD.VN - Chưa đến nỗi phải mặc áo choàng 3 lớp, đeo găng tay như những đợt rét đậm, rét hại các năm trước, nhưng đợt lạnh giảm sâu còn 15 độ C đầu mùa đông này cũng đủ để người Hà Nội phải co ro trước mỗi cơn gió.
Vẻ bề ngoài

Vẻ bề ngoài

ANTĐ - Một phụ nữ trong chiếc váy cũ kỹ cùng chồng bà cũng với trang phục giản dị bước xuống tàu ở Boston, họ đi đến Đại học Harvard và xin gặp Hiệu trưởng mà không có hẹn trước. 
Thôi nín đi!

Thôi nín đi!

ANTĐ - Trong lũ trẻ đánh giầy trú tại gầm cầu thứ ba thì thằng Nha là đứa chịu khó nhất. Bao giờ nó cũng dậy từ lúc tinh mơ và khi trở về thì tòa nhà ba tầng lấn chiếm xế gầm cầu đã có một người đàn bà mặc váy ngủ ra đứng ở ban công tầng hai vừa vươn vai vừa xoen xoét chửi "rõ là đồ chó hoang, đêm nào cũng đi mà không biết đường về ổ, thật nặng nợ má đào".