Nhà lãnh đạo dân chủ Myanmar kỳ cựu Win Tin qua đời

ANTĐ - Win Tin, một cựu chiến binh của phong trào ủng hộ dân chủ của Myanmar, đã qua đời ở tuổi 85 vì chứng bệnh suy thận.

Là người sáng lập của San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Aung, ông Win Tin được xem là người có ảnh hưởng lớn nhất trong việc thúc đẩy cải cách đất nước Myanmar – trước đây được gọi là Miến Điện.

Nhà lãnh đạo dân chủ Win Tin


Ông đã có19 năm phục vụ chính trị trong nhà tù, với vai trò là nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar mặc dù mới được giải phóng năm 2008. Một phát ngôn viên của NLD mô tả, ông là một "trụ cột lớn của sức mạnh".

"Sự ra đi của ông tại thời điểm này khi nền chính trị đang có quá trình chuyển đổi quan trọng là một mất mát lớn không chỉ đối với NLD mà còn cho đất nước. Chúng tôi vô cùng đau buồn", Nyan Win cho biết.

Win Tin đã phải nằm viện khi gặp phải những vấn đề về đường hô hấp kể từ ngày 12-3-2014, hãng tin AP đưa tin.

Win Tin là một biên tập viên báo chí trước khi hoạt động chính trị, ông bị bắt năm 1989 và bị giam giữ trong nhà tù Insein của Yangon. Phần lớn thời gian trong tù là biệt giam và bản án của ông đã kéo dài hai lần.

Được giải phóng vào năm 2008, ông tiếp tục mặc chiếc áo tù màu xanh của mình như một sự biểu tình vì những người khác vẫn còn bị giam giữ. "Khi tôi được thả tự do, vẫn có khoảng hơn 500 tù nhân chính trị vẫn bị giam dữ, tôi vẫn mặc chiếc áo này vì màu xanh là màu sắc của nhà tù, tôi sẽ mặc nó trong tương lai. Tôi muốn tôi đoàn kết với họ”, ông nói với BBC vào tháng Tư năm 2013.

Hai năm sau khi Win Tin được thả tự do, Myanmar tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên trong 20 năm. Các cuộc thăm dò, trên danh nghĩa, nhằm thay thế chế độ độc tài quân sự với quy luật dân sự, sau đó thiết lập một chính phủ dân sự có quân đội hậu thuẫn với các quan chức quân sự cũ.

NLD đã tẩy chay các cuộc thăm dò, nhưng sau đó lại ủng hộ khi chính phủ bắt tay vào quá trình cải cách đó. Bây giờ NLD có một vị trí nhỏ trong quốc hội và đích nhắm chủ yếu của nó là cuộc tổng tuyển cử do vào năm 2015. Sau khi được thả, ông Win Tin tiếp tục làm việc với NLD mặc dù thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe.

Báo cáo của BBC Jonah Fisher từ Yangon cho biết: “Win Tin không ngại chỉ trích các thành viên trong Đảng, đặc biệt là những người mà ông thấy là quá tôn kính đối với bà Aung San Suu Kyi. Trong khi ông hoan nghênh tiến trình cải cách, ông lên tiếng chống lại những gì ông nhìn thấy là quá trình hòa giải một lập trường đối với quân đội, khi mà 25% số ghế trong quốc hội được dành riêng cho họ.

Chia sẻ với Reuters vào tháng Tư năm 2013, ông cho biết: "Chúng ta phải hợp tác ở một vài mức độ nhưng chúng ta không thể thỏa hiệp ở mọi thời điểm, tôi có thể là một người cô đơn, không lớn tiếng, nhưng tôi phải nói như vậy ở tất cả các thời điểm."