“Nhà đài “ sai, ai xử phạt?

ANTĐ - Vừa xem xong chương trình Thời sự, ông Hoàng Đức ở ngõ 84 Trần Quang Diệu (Đống Đa, Hà Nội) tắt ngay tivi…

- Chú không đợi xem phim à?
- Lại sắp đến mấy cái quảng cáo, nói đi nói lại, đau hết cả đầu!
- Cũng vui mắt mà chú, chương trình nào giờ chả có quảng cáo.
- Có đúng sự thật đâu, lại phản cảm nữa. Vào “giờ vàng” thì đủ các lọai quảng cáo: như thuốc giảm béo trong vòng một tuần, thuốc trị nám, trị tàn nhang không để lại vết sẹo, bổ thận tráng dương, lại còn “một người khỏe, hai người vui”… Người già như tôi xem nhiều lúc đỏ cả mặt, còn chất lượng thực sự mua về dùng là biết ngay.
- Vừa rồi một loạt công  ty bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không thần kỳ như quảng cáo bị các cơ quan chức năng xử phạt…
- Ai cũng biết, quảng cáo cứ nói mãi không tin cũng thành tin là do nhà đài chứ? Người dân bị lừa không ít, sao nhà đài không bị xử phạt?
- Cần có cơ chế quản lý chặt chẽ.
Chưa kể một số quảng cáo nước ngoài không phù hợp với văn hóa Việt Nam, không nên chỉ là dịch tiếng Việt rồi phát. Nhiều lúc  phát đi phát lại đến bực mình như vừa rồi ai cũng ức chế quảng cáo máy lọc nước Kangaroo. Phải gọi là “Máy chọc tức hàng đầu Việt Nam” mới đúng.
- Trẻ con thích xem quảng cáo lắm, nhiều nhà không bật quảng cáo là con không chịu ăn bột!
- Vừa đau dạ dày, vừa tạo thói quen không tốt. Trẻ em rất dễ bắt chước nữa. Tốt nhất là tắt tivi thôi.