Sự việc xảy ra vào lúc 8h30 sáng 21/9 tại khu dân cư hẻm 283 đường Bông Sao, phường 5, quận 8, TP.HCM. Theo bà Phùng Thị Kim Con (SN 1959, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vào thời điểm trên căn nhà 2 tầng số 283/30/27 đường Bông Sao, nơi bà thuê lại để sinh sống bổng rung chuyển dữ dội như sắp sập.

Căn nhà 2 tầng xảy ra sự cố sụt lún
Lúc này, con trai bà Con là anh Nguyễn Hoàng Vũ từ dưới tầng trệt chạy lên kéo mẹ chạy thoát ra ngoài. Khi đó, bức tường và nền nhà sụp lún xuống vùi lấp nhiều đồ dùng, vật dụng trong nhà. Đúng lúc này hàng loạt 6 ngôi nhà sát bên nhà bà Con cũng bị rung lắc dữ dội. Người dân sống trong các nhà trên hô hoán rồi cùng tháo chạy ra khỏi nhà.

Bức tường trong nhà đổ xuống
Thoát chết trong gang tắc, bà Con cho biết, “mấy ngày trước tôi đã thấy tường trong nhà xuất hiện nhiều vết nứt lớn nhỏ, lo sẽ nguy hiểm nên tôi thông báo cho chủ nhà là bà Phan Thị Đào để khắc phục, nhưng người chủ này vẫn không quan tâm. Tối hôm qua tôi báo lại một lần nữa về tình trạng rạn nứt của căn nhà thì đến sáng nay thì xảy ra sự việc”.

Nhiều vật dụng của gia đình bị hư hại
Bà Phùng Thị Kim Con vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại
Cơ quan chức năng có mặt khắc phục sự cố, di di dời những gia đình bị nạn đến nơi an toàn
Nhận được tin báo, lực lượng Cứu hộ - Cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, công an phường, lãnh đạo UBND phường có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố. Nhiều người dân trong các ngôi nhà nằm liền kề dãy nhà bị nứt, lún cũng được di dời ra ngoài để đảm bảo an toàn.
Ông Nguyễn Thành Chung – Chủ tịch UBND quận 8 cho biết, trước mắt sẽ di dời tạm thời người dân trong các nhà sụp, lún đến hội trường UBND phường ở tạm. Cơ quan chức năng sẽ cho tháo dở những ngôi nhà bị sụp lún nghiêm trọng để đảm bảo an toàn cho khu dân cư.