Nguyên tắc nghề nghiệp

ANTD.VN - Nhiều năm bám sát thông tin Phòng CSĐT và Phòng CSHS - CATP Hà Nội, tôi có một kỷ niệm với những điều tra viên Đội Điều tra trọng án (Đội Trọng án) - Phòng CSĐT khiến tôi không bao giờ quên.

Tác giả trong chuyến đi công tác xã hội tình nghĩa tại Lao Bảo, Quảng Trị (Chụp tháng 7-2011)

Hẳn nhiều bạn đọc còn nhớ vụ cướp cửa hàng vàng Thanh Học tại huyện Thanh Trì, Hà Nội vào tối 22-1-2002 gây xôn xao dư luận. Tối hôm đó, 4 tên cướp đeo găng tay và khẩu trang kín mặt xông vào cửa hàng vàng, dùng súng bắn chết chủ cửa hàng rồi vơ vét cướp đi toàn bộ số vàng, bạc (khoảng gần 300 chỉ vàng)…

Tác giả trong một lần tác nghiệp tại khu vực Quảng trường Ba Đình - Hà Nội (chụp sáng 2-9-2000)

Vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ 2002 nên các lực lượng tham gia điều tra dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội càng quyết tâm phá án, truy bắt nhanh thủ phạm. Tối hôm đó, sau khi nhận được tin báo, tôi theo chân các điều tra viên Đội Trọng án - một trong những lực lượng tham gia phá án có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin phục vụ cho bài viết của mình.

Ngay đêm hôm đó, tôi trở về trụ sở của Đội tại 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm để tiếp tục chờ đợi thông tin từ các điều tra viên. Chứng kiến các điều tra viên xử lý các nguồn tin do người dân cung cấp; anh em trinh sát đi xác minh báo cáo về rồi ban chuyên án họp đánh giá, phân tích, nhận định, vạch ra các bước điều tra tiếp theo, tôi mới thấy lực lượng cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự Hà Nội rất có bề dày kinh nghiệm điều tra các vụ trọng án, các anh có khả năng phân tích cao, đánh giá đúng và “dựng” chân dung tội phạm rất nhanh và chính xác. 

Đến chiều 24-1-2002, sau gần 2 ngày xảy ra vụ trọng án, ban chuyên án quyết định cung cấp thông tin cho phóng viên Báo An ninh Thủ đô và một số báo khác. Lúc đó, tôi rất phấn khởi báo tin về tòa soạn và khẩn trương ghi chép các thông tin do điều tra viên cung cấp.

Tuy nhiên, một “tai nạn nghề nghiệp” đã xảy ra với tôi. Khi cung cấp cho tôi  đặc điểm nhận dạng 4 đối tượng gây án cùng đặc điểm tang vật, chỉ huy Đội Trọng án dặn tôi khi viết bài chỉ nêu chung chung đặc điểm tang vật và không được tả chi tiết từng loại dây chuyền, lắc, nhẫn vàng…

Tôi nhất trí và nói với các anh cứ yên tâm! Nhưng khi về cơ quan viết bài, tôi thấy bài viết hơi ngắn nếu chỉ nêu chung chung về tang vật vụ án nên tôi đã quên lời “dặn dò” của chỉ huy đội và liền đưa đầy đủ các đặc điểm, nhận dạng của từng tang vật vào bài viết.

Nào ngờ, sáng  25-1, sau khi báo phát hành, tôi vừa đến cơ quan thì nhận được điện thoại của đồng chí Đội trưởng Đội Trọng án với những lời phê bình rất nghiêm khắc vì tôi đăng chi tiết toàn bộ tang vật vụ án, để lộ nghiệp vụ và ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Lúc đó, tôi rất áy náy và nhận lỗi với đồng chí này… Nhưng rất may, đúng 4 ngày sau, các lực lượng điều tra đã kết thúc nhanh chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án. 

Từ kỷ niệm đáng nhớ trên, tôi rút ra bài học cho bản thân. Là phóng viên nội chính chuyên theo dõi, tuyên truyền vụ việc, nhất là tường thuật những vụ án nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận, tôi phải tuân thủ các nguyên tắc để khi bài viết đến tay bạn đọc phải đảm bảo tính chính trị, pháp luật và nghiệp vụ của ngành Công an, đặc biệt phải tuân thủ các yêu cầu từ phía cơ quan điều tra…