Ngưỡng mộ câu chuyện tình cha con và chiếc xe đạp khổng lồ ở Trung Quốc

ANTĐ - Tình yêu đối với lao động có thể được thể hiện trên tất cả các phương diện. Đối với thợ cơ khí Yali Zhang, “sứ mệnh tình yêu” trong 3 tháng vừa qua của ông là tạo ra một chiếc xe đạp cực lớn cho con trai ông – một nghệ sỹ phim hoạt hình.

“Con trai tôi đang ở nơi cách xa nhà tới hàng ngàn cây số. Vợ tôi và tôi thường rất nhớ nó chính vì thế tôi đã tạo ra chiếc xe này để truyền cảm hứng cho nó. Hoạt hình là nghệ thuật của sự cường điệu. Vì vậy tôi nghĩ rằng chiếc xe đạp khổng lồ này sẽ là một món quà hoàn hảo cho con mình” - người kĩ sư chia sẻ.

Chiếc xe đạp khổng lồ - món quà ý nghĩa của một thợ cơ khí cho người con trai của mình

Cảm hứng và ba tháng đổ mồ hôi đã cho ra thành quả vô cùng giá trị. Chiếc xe đạp cao 10 ft (hơn 3 mét), dài 18 ft (gần 5,5 mét) nặng gần 1 tấn đã khiến ông Zhang phải tiêu tốn 3.888 USD để tạo ra nó.

Người kỹ sư cơ khí này đã bỏ cả công việc của mình để tạo ra chiếc xe đạp cho con trai mình. Ông đã phải sử dụng hết trí tưởng tượng và sáng tạo của mình để có được những phần cần thiết cho chiếc xe khổng lồ. Ông biết rằng không một cửa hàng cung cấp xe đạp trên thế giới nào có thể cho ông những thứ ông cần.

Zhang sử dụng chiếc ghế sofa cũ để làm ghế ngồi. Có thể ngồi 8 người trên 2 hàng ghế. Các bánh xe thì được chế tạo từ một chiếc máy xúc cũ.

Mặc dù nhiều bạn bè và hàng xóm rất ấn tượng với nỗ lực của Zhang khi họ được chứng kiến quá trình ông tạo ra chiếc xe đạp từ những ngày khởi đầu thì vợ ông, Jianhua Mei lại không dễ để bị thuyết phục.

Bà cho biết: “Chúng tôi không phải một gia đình giàu có. Ông ấy không chỉ bỏ việc mà còn sử dụng tất cả tiền tiết kiệm của gia đình vào những bãi rác để tìm vật liệu cho chiếc xe. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần vì vấn đề này nhưng dần dần tôi cũng bị thuyết phục bởi ý tưởng rằng đó là một món quà cho con trai của chúng tôi. Lòng kiên trì của ông ấy đã khiến tôi cảm động”.

Hiện nay, chiếc xe đạp đã sẵn sàng cho chuyến hành trình dài của nó để tới được nhà con trai họ ở Thẩm Quyến, Zhang đang tìm kiếm những tình nguyện viên để giúp ông lái chiếc xe để ông có thể đem tới cho con mình vào mùa hè này.

Có một câu nói nổi tiếng rằng: quá trình quan trọng hơn là đích đến, nhưng trong trường hợp này, cả hai điều này đều thể hiện tình yêu của một người cha đối với con của mình.