“Người vô hình” ở Nhà hát múa rối Việt Nam

ANTĐ - Trong danh sách thì có tên các “nghệ sỹ” ký nhận tiền thù lao, song khi hỏi cụ thể từng người thì cả Giám đốc lẫn phó Phòng tổ chức biểu diễn đều lắc đầu “chịu không biết”

“Người vô hình” ở Nhà hát múa rối Việt Nam ảnh 1
Khu vực biểu diễn trong khuôn viên Nhà hát múa rối Việt Nam

“Người vô hình” trong nhà hát

Hàng chục cán bộ, diễn viên Nhà hát múa rối Việt Nam đã làm đơn gửi đến nhiều cấp, ngành và báo giới, tố cáo Ban giám đốc nhà hát dưới sự chỉ đạo của giám đốc, bà Ngô Thanh Thủy đã chỉ đạo lập hồ sơ khống để rút tiền nhà nước, có dấu hiệu tham ô.

Theo đây, hàng năm, trong hoạt động của mình, nhà hát có ký nhiều hợp đồng biểu diễn cho nhiều khách hàng. Theo quyết định 104/QĐ-NHMR thì mức thu hợp đồng biểu diễn tùy theo số lượng khán giả mà thu về từ 6 đến 10 triệu đồng mỗi buổi. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hợp đồng được ký với giá trị cao hơn, có khách hàng ký với nhà hát 15 triệu đồng/buổi, chênh 9 triệu đồng so với quy định. Từ đây, bà Ngô Thanh Thủy chỉ đạo lập “danh sách ma” gồm nhiều người không có thật để rút ra số tiền chênh lệch trên

Liên quan đến việc này, trả lời P.V Báo ANTĐ, bà Thủy thừa nhận các nhân vật trong danh sách nhận tiền bồi dưỡng không phải là cán bộ của nhà hát. Theo bà Thủy, trong các buổi biểu diễn, ngoài múa rối, khách hàng muốn xem thêm hát, nhảy...nên nhà hát phải thuê bên ngoài. Tuy nhiên, bà Thủy không lý giải được các lao động “thuê bên ngoài” có phải là nghệ sỹ không? Có tên tuổi, địa chỉ và hợp đồng làm việc với nhà hát hay không? “Tất cả do cấp dưới làm, có người tham mưu nên tôi ký”.

Dù vậy, ông Lê Đức Anh, phó Phòng tổ chức biểu diễn của nhà hát, người được bà Thủy gọi hỏi về số “người vô hình” cũng thừa nhận không nắm được những người nhận tiền thù lao là ai. “Cái này phải do người trực tiếp thực hiện hợp đồng trả lời, nhưng anh ấy đã…nghỉ hưu và về quê rồi”, ông Đức Anh nói.

 

Cả ông Đức Anh và bà Thủy đều "chịu", không biết các "nghệ sỹ" đã ký thù lao là ai

Nhà hát “rối như canh hẹ”

Bà giám đốc Ngô Thanh Thủy còn bị tố nhiều việc khác: Cụ thể, tại cuộc họp bầu Ban chấp hành công đoàn năm 2011, đại bộ phận cán bộ, diễn viên nhà hát đã tín nhiệm giới thiệu ba người là ông Lê Việt Tố, Đặng Thanh Hải và bà Trương Thị Cẩm Nhi vào danh sách bầu. Tuy nhiên, bà Thủy cương quyết gạt bỏ ba người này vì cho rằng cán bộ nhà hát đã sắp đặt. Phải đến khi Công đoàn Bộ VH-TT&DL cho rằng người lao động giới thiệu đúng thì bà Thủy mới chấp nhận. Kết quả, cả ba người trên đều được cán bộ, diễn viên nhà hát bầu vào Ban chấp hành công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Rồi năm 2011, bà Ngô Thanh Thủy ký quyết định kỷ luật với bà Nguyễn Thanh Thản, thủ quỹ. Nhưng ngay sau đó, vì biết mình ký quyết định kỷ luật sai, bà Thủy đã cho hủy kỷ luật bằng quyết định nâng lương. Tuy nhiên, không có quyết định thu hồi kỷ luật sai mà cho nhân viên thu lại, xé đi.

Chính từ việc này đã dẫn tới nghi ngờ và nhiều người lo lắng cho số phận của mình khi biết bà Trương Thị Cẩm Nhi đã bị giám đốc Ngô Thanh Thủy chấm dứt hợp đồng lao động. Bà Nhi là cán bộ nhà hát đã 23 năm, luôn hoàn thành nhiệm vụ và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp. Hiện tại, bà Nhi cũng là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn nhà hát.

Được biết ngày 5/12/2011, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã thụ lý đơn kiện của bà Trương Thị Cẩm Nhi. Theo bà Nhi, ngày 11/11/2011 bà nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do bà giám đốc Ngô Thanh Thủy ký. Bà Nhi cho rằng mình không có bất kỳ vi phạm nào được quy định tại Bộ luật Lao động nên hành vi chấm dứt hợp đồng lao động với bà là vi phạm, đe dọa tinh thần và gây thiệt hại vật chất nghiêm trọng cho bà.

Liên quan đến vấn đề này, bà Ngô Thanh Thủy cho biết “đúng là nhà hát có thiếu tế nhị trong việc xử lý hợp đồng lao động với bà Nhi, đã giải thích không đầy đủ, rõ ràng”. Tuy nhiên, bà Thủy cho biết, hơn 20 năm qua, Nhà hát đã bố trí công việc và bậc lương cho bà Nhi không đúng, nên bây giờ phát hiện ra thì phải cắt hợp đồng. Bà Thủy cũng thừa nhận đã “kỷ luật nhầm” bà Thản và ngay sau đó ra quyết định nâng lương.