Người vợ bị chồng đâm vì ghen tuông đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sau cơn cuồng ghen của chồng, người phụ nữ được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên chị đã tử vong sau đó.

Sáng 10/6, chính quyền xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1990), người bị chồng dùng dao đâm tối 8/6 đã tử vong.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 8/6, sau khi uống rượu về, Lê Đình Sửu (SN 1978) trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, và vợ là chị Nguyễn Thị Lý xảy ra mâu thuẫn nghi do ghen tuông.

Sau khi đâm vợ, Sửu mang xăng sang nhà hàng xóm phóng hỏa

Sau khi đâm vợ, Sửu mang xăng sang nhà hàng xóm phóng hỏa

Trong lúc cãi vã, Lê Đình Sửu dùng dao đâm khiến vợ gục ngã dưới sàn nhà. Sau đó, Sửu mang can xăng chạy sang nhà hàng xóm phóng hỏa.

Rất may, mọi người trong xóm phát hiện nên kịp thời dập lửa. Gây án xong, Sửu đi xe máy ra sông Đào rồi lao xuống tự tử.

Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa chị Lý đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ cũng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm thi thể Lê Đình Sửu.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến ngày 9/6, thi thể người đàn ông được tìm thấy trên sông Đào. Còn chị Lý, dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên người phụ nữ này cũng đã tử vong.

Được biết, vợ chồng Sửu có 2 người con, đứa lớn 7 tuổi, đứa bé mới 3 tuổi.