Người phụ nữ phải bỏ việc vì… quá xinh

ANTĐ -Cô Laura Fernee, 33 tuổi ở Anh cho biết, cuộc đời cô đang bị hủy hoại vì nhan sắc quá xinh đẹp. Vì sự xinh đẹp của mình mà Laura phải bỏ cả công việc đang làm. 

Thông thường sắc đẹp thường được coi như một món quà của tạo hóa dành cho mỗi người. Nhưng một số người lại coi đó là một lời nguyền đối với họ.

Cô Laura Fernee, đang sống tại khu Notting Hill ở thủ đô Lon Don nước Anh cho biết, sắc đẹp của cô có sức mạnh tới nỗi gây ảnh hưởng tới cả cuộc sống của cô, khiến cô phải bỏ cả việc.

Laura cho biết sắc đẹp khiến cô gặp quá nhiều phiền toán trong công việc

Cô cho rằng chính dáng người mảnh mai và khuôn mặt rất đỗi xinh đẹp của mình khiến các đồng nghiệp nam không thể không bị lôi cuốn vào. Thậm chí ngay cả các đồng nghiệp nữ cũng tẩy chay Laura vì …ghen tị với sắc đẹp của cô.

Hiện tại, Laura đang sống một mình sau khi từ bỏ công việc chuyên ngành nghiên cứu khoa học có mức thu nhập 30.000 bảng Anh mỗi năm từ cách đây 2 năm. Cô chia sẻ vì ngoại hình của mình mà cô thường xuyên bị quấy rối, cũng như ức hiếp và quyết định thôi việc được đưa ra “không phải chỉ để cho mình cô”.

“Tôi không lười biếng và tôi không phải là người lẳng lơ. Sự thật là ngoại hình xinh đẹp đã đem lại cho tôi rất nhiều phiền toái khi làm việc, vì thế tôi đã đưa ra quyết định là hiện tại mình nên nghỉ việc. Đó không phải là lỗi của tôi… Tôi không thể thay đổi ngoại hình của mình”, Laura nói.

“Các đồng nghiệp nam chỉ để ý tới việc tôi trông như thế nào. Tôi muốn họ nhận ra các thành tựu tôi đạt được và sự chuyên nghiệp của tôi, nhưng tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là khuôn mặt và cơ thể của tôi”, cô chia sẻ.

Ngoài ra, người phụ nữ này cũng cho biết, các đồng nghiệp nam thường để lại những món quà “lãng mạn” lên bàn làm việc của cô cũng như mời mọc cô ra ngoài chơi. Điều đó khiến cô cảm thấy “không đứng đắn”.

Cô thêm vào: “Thậm chí ngay cả khi tôi đang ở trong một phòng thí nghiệm, để mặt mộc không trang điểm thì họ vẫn đến với tôi vì sự quyến rũ tự nhiên.”

Bố mẹ của Laura, bà Catherine, 65 tuổi và ông Alan, 70 tuổi là những người giàu có do được hưởng tiền thừa kế từ ông bà của Laura. Căn hộ với giá thuê 2000 bảng Anh mỗi tháng mà Laura đang ở là tiền do bố mẹ chu cấp. Bên cạnh đó, ông bà còn thanh toán cho cả các khoản chi tiêu qua thẻ tín dụng, tiền cắt tóc, may quần áo, giầy dép, túi xách,… cho con gái.