Asha năm nay 47 tuổi được sinh ra ở Trinidad và Tabago và đã bắt đầu nuôi tóc dài từ cách đây 25 năm.
Năm 2009, nhờ sự gợi ý của một người bạn, chị Asha đã nộp đơn gửi tổ chức kỷ lục Guniness và được tổ chức này công nhận là người có bộ tóc tết dài nhất thế giới.

Chị Asha đã được tổ chức Guiness công nhận có bộ tóc dài nhất
Bộ tóc khổng lồ giúp Asha nổi tiếng và có người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, bộ tóc này cũng đem lại cho chị không ít phiền toái. Mỗi lần gội đầu và đợi tóc bộ tóc có cân nặng ngang một đứa trẻ khô, Asha phải mất tới 2 ngày. Lúc ướt bộ tóc còn nặng hơn nữa. Nó cũng dễ bị mắc lại khi chị đi qua cửa hay vướng vào bụi rậm.


Asha đã không cắt tóc 25 năm
Các bác sỹ đã yêu cầu chị Asha nên cần nhắc việc cắt bộ tóc vì các lý do sức khỏe, bao gồm cả các nguy cơ nhiễm khuẩn. Quan trọng hơn là cân nặng của bộ tóc.
Asha nói: “Một vài người nói cổ tôi đổ về phía sau và tôi cần phải cẩn thận vì tôi có thể bị co cứng cột sống dẫn tới bị liệt.”
Bất chấp những lời cảnh báo của các bác sỹ về nguy cơ bị liệt nếu không cắt bộ tóc đi, chị Asha vẫn quả quyết: “Bộ tóc là một phần của tôi. Nó là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không bao giờ cắt nó.”