- Bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ
- Nga dọa phủ quyết dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an về Syria
- Sôi động lễ hội bia Đức tại Hà Nội
Sáng cùng ngày, trong cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến dòng nước chảy xiết ngay đoạn thấp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, nước tràn vào nhiều nhà dân.

Hai anh em ứng cứu người phụ nữ
Chị Huỳnh Thị Mộng Tuyền (SN 1982) nhà dân đó thấy vậy liền dắt đàn bò của mình lên khu vực cao hơn vì sợ nước cuốn. Bất ngờ không may chị bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cùng với con bò khoảng 100m.
Lúc này, anh Lê Tấn Đạt (SN 1988, ngụ tỉnh An Giang) và Phạm Chí Đang (SN 1984 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) trông thấy liền lao xuống ứng cứu, đưa chị Tuyền lên bờ trong tình trạng ngạt nước. Nạn nhân được hô hấp nhân tạo, riêng con bò trôi vào chỗ cạn, sống sót.
Hai anh em Đạt và Đang hiện tại đang làm thợ hồ ở Bình Dương, sáng nay mưa lớn nên nghỉ làm ra bờ suối câu cá thì phát hiện vụ việc nên ứng cứu kịp thời.