Người mất mạng, kẻ vào tù

ANTĐ - Sau cú điện thoại thách đố, Lê Trọng Nghĩa (SN 1981, trú ở số 30, ngõ 13, đường 800A, Cầu Giấy, Hà Nội) lập tức tìm đến điểm hẹn gặp đối thủ. Trong lúc ẩu đả, một tiếng nổ đã vang lên để rồi người mất mạng, kẻ phải vào tù.

Lê Trọng Nghĩa tại phiên toà

Đêm 25 rạng ngày 26-1-2011, ngã tư phố Thái Hà - Chùa Bộc (trước cửa toà nhà PARKSON) bỗng bị xáo động bởi những tiếng chửi thề tục tĩu và những tiếng đấm đá huỳnh huỵch. Trong giây lát, tiếng súng chát chúa đã vang lên và liền ngay đó là một thanh niên ôm ngực gục ngã trên vũng máu.

Nạn nhân trong vụ nổ súng này được xác định là Nguyễn Minh Dương (tức Hoàng, SN 1982), trú ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song anh Dương vẫn không thể qua cơn nguy kịch và đã tử vong ngay sau đó. Danh tính hung thủ gây án nhanh chóng được làm rõ là Lê Trọng Nghĩa và Lương Quang Thạc (SN 1980), trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm sáng tỏ mọi tình tiết liên quan đến vụ án. Cụ thể là ngay tối hôm gây án, tại căn nhà trọ của mình ở phố Cát Linh, Nghĩa được vợ anh ta cho biết có cho anh Dương vay 30 triệu đồng nhưng đòi mãi mà “con nợ” không chịu trả. Không những vậy, anh Dương còn nhắn tin dọa nạt. Nghe vợ nói vậy, Nghĩa vô cùng tức tối nên đã gọi điện hẹn “con nợ” ra ngã tư

Thái Hà - Chùa Bộc để giải quyết. Trước khi đi, Nghĩa đã tìm gặp Lương Quang Thạc để sau đó cả hai đi xe máy đến điểm hẹn. Chạm mặt nhau ở ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc, Dương vội bỏ dở cuộc nói chuyện với một số người bạn tại đây và hùng hổ lao tới chỗ Nghĩa thách thức. Cuộc ẩu đả xảy ra ngay tức khắc. Bị đối phương rút dao đâm thẳng, nhưng Nghĩa đã nhanh tay đỡ được, hung khí bị hất văng xuống đất. Ngồi trên xe máy cận kề đó và thấy bạn yếu thế, Lương Quang Thạc đã lừ lừ rút súng trong người ra chĩa thẳng vào Dương bóp cò. Phát đạn thấu ngực làm nạn nhân ôm ngực đổ vật về phía sau và nằm co giật trên vũng máu. Xác định nạn nhân khó lòng sống sót, Nghĩa vội vã chở Thạc về khu vực phố Bạch Mai, sau đó cùng nhau bỏ trốn. Gần một tháng sau ngày gây án, biết không thể trốn tránh pháp luật nên Lê Trọng Nghĩa đã ra đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc đồng phạm về tội giết người có tính chất côn đồ, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS tại phiên toà hôm qua (15-2), nhưng Lê Trọng Nghĩa không hề có biểu hiện gì bất ngờ hay run sợ. Trái lại, bị cáo đã nhận tội ngay. Trong quá thẩm vấn, Lê Trọng Nghĩa cũng đã khai báo rất rành rọt, tỉ mỉ và còn có ý gỡ tội cho đồng bọn hiện vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó. Về nguồn gốc khẩu súng gây án, Lê Trọng Nghĩa đã đổ thừa là của nạn nhân. Bị cáo quả quyết, trong lúc anh ta và nạn nhân giằng co thì Thạc đã lao đến giằng súng từ tay anh Dương rồi bóp cò. Mặc dù đã cố ý che giấu nguồn gốc hung khí hòng được giảm nhẹ hình phạt cho chính mình cùng đồng bọn, song bị cáo không thể ngờ tuy nạn nhân dắt theo người khẩu súng K54, nhưng trong cuộc ẩu đả này anh Dương vẫn chưa kịp rút ra. Tài liệu giám định trong hồ sơ của vụ án cũng đã chứng minh khẩu súng mà đồng phạm giữ vai trò chính của bị cáo sử dụng để tước đoạt mạng sống đối phương chính là của Lương Quang Thạc.

Trước khi HĐXX rút vào nghị án, Lê Trọng Nghĩa được nói lời sau cùng. Tận dụng cơ hội hiếm hoi ấy, bị cáo đã quay người về phía gia đình nạn nhân để cầu xin sự tha thứ. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa vì tội ác và hậu quả mà bị cáo cùng đồng phạm đã gây ra. Khép lại phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Trọng Nghĩa 12 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố.