Người Hà Nội quay cuồng trong nắng nóng gay gắt vượt 40 độ C

ANTD.VN - Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè 2017 đến nay. Nắng nóng vượt 40 độ C khiến mọi hoạt động hàng ngày đảo lộn.

Nắng nóng vượt 40 độ C khiến ai ra đường cũng kín bưng như Ninja

Nhiệt độ cao nhất ở  vào ngày 2-6 đo được ở Hà Đông (Hà Nội), Kim Bôi (Hòa Bình), Chí Linh (Hải Dương) lên tới gần 41 độ C. Đáng nói, trong đợt nắng nóng này nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ còn cao hơn cả khu vực Thanh Hóa - Nghệ An bởi hiệu ứng bê tông hóa.

Hà Nội đạt đỉnh gần 41 độ C

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2-6 đến 5-6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày trên phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, vào 13h ngày 2-6, nhiệt độ ghi nhận tại Hà Đông (Hà Nội) là 40,6 độ C, Pháo Đài Láng là 39,6 độ C. Nhưng thực tế, nhiệt độ ở ngoài trời từ 12h-15h lên đến 42-45 độ C. Từ ngày 3 đến  5-6, nắng nóng tiếp tục gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho thấy, 2 ngày cuối tuần (3 và 4-6) và ngày đầu tuần thứ Hai (5-6),  nắng nóng sẽ đạt đỉnh với nền nhiệt lên tới 40 độ C, thậm chí vượt mức 40 độ C. Tuy vậy, vào khoảng đêm 5-6, khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ sẽ có mưa giông, nền nhiệt bắt đầu giảm dần ở mức 31-33 độ C, trời mát mẻ, dễ chịu hơn.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, năm 2017 sẽ không nắng nóng gay gắt và khốc liệt như năm 2016. Các đợt nắng nóng gay gắt cũng không kéo quá dài, đan xen vẫn có các đợt không khí lạnh tràn xuống gây mưa rào và giông giúp thời tiết mát mẻ ít ngày.

Tuy vậy, mùa mưa ở khu vực này dự báo lại kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm, dự báo lượng mưa tập trung trong tháng 6 đến tháng 8. Một trong những yếu tố khiến thời tiết mùa hè năm nay không khốc liệt như các năm gần đây bởi hiện tượng ENSO đang ở trạng thái trung tính, và nhiều khả năng sẽ nghiêng về pha nóng El Nino vào cuối năm 2017. 

Người già, trẻ nhỏ theo nhau đổ bệnh

Nắng nóng dù mới diễn ra 3 ngày nhưng đã khiến mọi sinh hoạt hàng ngày của người dân đảo lộn. Tại khu vực đô thị như Hà Nội, nắng gắt kéo dài từ 8h sáng đến hơn 18h cùng ngày. Ngoài trời hầm hập nóng, cùng với hơi nóng mặt đường hắt lên càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Để thích nghi với nắng nóng, đa số người dân đã phải thay đổi sinh hoạt hàng ngày. Trẻ em và người già đã bắt đầu… ốm vì thời tiết quá oi nóng. Nắng nóng cũng khiến một số mặt hàng chống nóng như điều hòa, quạt hơi nước, quạt làm lạnh, áo chống nắng… bán chạy.

Chị Phan Thùy Trang ở Phúc Xá, Ba Đình bức xúc: “Tôi đặt mua 1 cái điều hòa, tiền thanh toán hết rồi mà đến 2 ngày hôm sau, qua bao nhiêu cuộc gọi giục giã họ mới chở đến lắp đặt”. Nắng nóng cũng là dịp để thợ sửa chữa điện, nước được dịp “chém” đẹp các khổ chủ. Lao động ngoài trời, nhân viên giao hàng (shipper) là những người lao đao nhất trong đợt nắng nóng này. Trên các diễn đàn về shipper, một nickname có tên Đặng Vũ chia sẻ: “10h sáng chạy trên đường đã hoa mày chóng mặt”.

Để đối phó với nắng nóng, nhiều shipper cũng phải khẩu trang, găng tay chống nắng và đi tất, nhưng hầu hết đều cho biết, khoảng thời gian đỉnh điểm từ 12h-15h rất hiếm người nhận giao hàng. Bên cạnh đó, do nắng nóng gay gắt nên các đơn hàng 20.000 đồng/đơn cũng được cộng đồng shipper từ chối.

Nông dân thức đêm gặt lúa 

Tại các vùng nông thôn, dù đang vào vụ thu hoạch lúa nhưng thay vì ra đồng vào ban ngày, nông dân phải chuyển sang gặt lúa vào ban đêm và tờ mờ sáng để tránh nắng. Cảnh nông dân thắp đèn gặt lúa rộn ràng vào lúc 3h-5h sáng không còn hiếm gặp tại khắp các vùng nông thôn từ Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên đến Hà Nội. Bác Đinh Công Việt ở Tây Đằng, Ba Vì chia sẻ, đang vào vụ gặt nên vài hôm nay cả nhà phải ra đồng từ lúc 3h sáng, cắt lúa đến 7h thì về.