Người dọn vệ sinh giúp đỡ học sinh nghèo suốt 30 năm

ANTD.VN - Một người quét dọn đường phố ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã dành cả cuộc đời để giúp đỡ các học sinh nghèo.

Ông Triệu Vĩnh Cửu làm 2 công việc dọn vệ sinh: quét rác và nhặt vỏ chai. Ông thường rời khỏi phòng trọ lúc 4h30 mỗi sáng và không trở về trước 21h tối.

Nhờ chăm chỉ, người đàn ông 56 tuổi này kiếm này được 2.400 NDT (350 USD) một tháng. Dù chỉ kiếm được tiền công ít ỏi, nhưng hơn 30 năm qua, ông Triệu đã quyên góp 170.000 NDT (24.700 USD) giúp đỡ 37 học sinh nghèo khó.

Để toàn tâm toàn ý cho việc từ thiện, ông đã bán căn nhà duy nhất và thuê phòng trọ nhỏ ở Thẩm Dương với giá 600 NDT/tháng.

Đối với ông Triệu, giúp đỡ học sinh nghèo là cách để trả ơn. Sau khi cha ông qua đời năm 1976, ông cùng mẹ sống rất khó khăn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và bạn bè trong nhiều năm mà gia đình ông đã ổn định.

Ông Triệu tự hứa rằng không bao giờ quên lòng tốt của họ và cống hiến cả cuộc đời mình để đền đáp nối tiếp.

Câu chuyện cảm động về ông đã lan rộng trên mạng xã hội ở Trung Quốc.