Người đàn bà buôn ma túy và hai lần "đò" dang dở

ANTĐ - Phải nhận một bản án nặng vì tội bán dâm, rồi gieo rắc “cái chết trắng”. Bao ngày thụ án trong tù cũng là chừng ấy thời gian người phụ nữ này đau đáu ngày trở về đoàn tụ với những đứa con nhỏ, mong con tha thứ cho lỗi lầm của mình.

Số phận nghiệt ngã 

Thuở mười chín đôi mươi, cô gái Đinh Thị Hiền (đang thụ án tại phân trại 3, Trại giam số 6 - Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã nên duyên vợ chồng với người đàn ông phương xa chỉ sau vài lần gặp mặt. Nhưng hạnh phúc mà chị có được lại quá ngắn ngủi khi chồng sa vào con đường nghiện ngập rồi bị bắt về hành vi buôn bán ma túy. Chồng vào tù, một nách nuôi mấy đứa con nhỏ bằng nghề cắt tóc gội đầu. Gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến người phụ nữ này đã không giữ được mình và trở thành gái bán dâm. Trớ trêu thay, trong số những vị khách đặc biệt đó, chị lại trót yêu say đắm một gã khách làng chơi. Mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, không còn phải làm nghề bán thân nữa, chị quyết định sống chung cùng gã. 

Nhưng vòng đời luẩn quẩn, nghiệt ngã vẫn chưa dừng lại ở người đàn bà này. Người chồng hờ thứ hai lại tiếp tục bị bắt vì buôn ma túy. Sau đó không lâu thì Đinh Thị Hiền cũng bị bắt khi đang phân phối ma túy cho các con nghiện.

Cuộc đời Đinh Thị Hiền có quá nhiều bất trắc và cả những mất mát đã xô đẩy thị vào vòng lao lý. Thị kể lại câu chuyện đời của mình như muốn trút bỏ đi gánh nặng, cũng như coi đó là một bài học cho tất cả những ai lỡ sa chân vào con đường phạm tội ma túy. 

 Đinh Thị Hiền sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện Gia Viễn (Ninh Bình). Không được học hành đến nơi đến chốn, Hiền phải mưu sinh bằng nghề buôn bán lặt vặt. Trong một lần đi dự sinh nhật của bạn, cô gái đó đã gặp Bình, chàng thanh niên quê ở Nghệ An, rồi đem lòng yêu mến. Theo tiếng gọi của con tim, mặc cho gia đình phản đối, Hiền đã theo Bình về làm dâu xứ Nghệ. Mới chân ướt chân ráo về làm dâu xứ người, không có công vệc ổn định, nên hai vợ chồng trẻ phụ thuộc tất cả vào bố mẹ chồng. Nhưng chỗ dựa ấy cũng nhanh chóng sụp đổ khi công việc buôn bán của nhà chồng thua lỗ.

Quyết tâm tự đứng vững trên đôi chân của mình, Hiền bàn với chồng mở một sạp bán hoa quả. Hai vợ chồng đã có hai mặt con, đó cũng là động lực để cả hai lao động. Vào khoảng năm 2003, “cơn bão” ma túy trên địa bàn Nghệ An vô cùng phức tạp. Chồng Hiền trong những chuyến xe ôm tại TP Vinh không vượt qua được cám dỗ đã dính phải ma túy và trở thành con nghiện nặng. Lâm vào cảnh khó khăn, Hiền phải lê la khắp đầu đường, góc chợ để chắt bóp từng đồng từ mớ rau, con cá, chục trứng. Vì gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền và bổn phận của người vợ, Hiền vừa giúp chồng cai nghiện vừa lo kiếm tiền cho hai đứa con ăn học.

Nhưng đau đớn thay, công sức chị bỏ ra không đủ chu cấp cho chồng nghiện ngập. Ngày đứa đầu bước vào lớp 1 cũng là lúc chồng bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Chồng vào tù, Hiền cũng rơi vào bế tắc. Buôn bán lặt vặt không đủ tiền để trang trải cuộc sống, năm 2004, Hiền quyết định gửi hai đứa con cho ông bà nội và vay tiền thuê mặt bằng ở Bến xe Vinh để mở quán cắt tóc, gội đầu. Đã ngoài 30 tuổi, có hai mặt con nhưng Hiền vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà. Một người đàn bà xa chồng và mấy gã làng chơi lắm tiền, chuyện gì đến cũng phải đến. Hiền chính thức bước chân vào làng mại dâm…

Ba chìm bảy nổi

Trong đám khách làng chơi, Hiền có cảm tình thật sự với Trần Văn Lâm. Dù không biết một chút lai lịch về người tình nhưng với vẻ ngoài đẹp trai, ga lăng của Lâm, Hiền lại say như điếu đổ. Bỏ qua những lời đàm tiếu của thiên hạ, đôi tình nhân vẫn quyết sống chung với nhau. Nhưng khi đứa con gái chung giữa hai người ra đời, bị kịch một lần nữa lại ập tới với Hiền. Tưởng rằng, Lâm sẽ là chỗ dựa vững chắc sau cú ngã đầu đời giúp chị không còn phải hành nghề mại dâm nữa, nhưng không, người chồng đó cũng nghiện ma túy nặng. Không có con đường nào khác, Hiền đành gửi con ở nhà trẻ, để đi làm thuê kiếm tiền nuôi chồng con. Và chính mối tình già nhân ngãi, non vợ chồng đó đã khiến Hiền trở thành đồng phạm che giấu tội lỗi cho gã chồng hờ này. 

Đầu năm 2006, không còn đủ tiền để thỏa mãn cơn nghiện Lâm đã cùng đồng bọn tổ chức vụ bắt cóc con tin ở khách sạn Trường Lưu, thị trấn Gia Lách, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) gây chấn động một thời. Con tin được cứu thoát, Lâm bị lực lượng công an bắt ngay sau đó. Còn Hiền cũng bị cơ quan chức năng bắt vì không tố giác tội phạm. Thời điểm đó, thị phải nhận cái án 3 năm tù giam về tội che giấu tội phạm, nhưng vì đang phải nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án.

Không kiếm được công việc gì thích hợp để nuôi con, Hiền lại phải quay lại nghề cũ là kiếm tiền bằng thân xác. Bi kịch một lần nữa đến với Hiền, khi có một người đàn bà ngỏ ý muốn Hiền làm khâu trung gian phân phối thuốc cho con nghiện với lợi nhuận cao. Do áp lực của đồng tiền quá lớn, Hiền đã đồng ý. Ý định lúc đầu sẽ kiếm chút vốn liếng rồi cùng các con trốn đi một nơi không ai biết. 

Bỏ con ở nhà, Hiền bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đi phân phối thuốc cho các con nghiện. Vì số tiền siêu lợi nhuận từ ma túy mang lại, Hiền càng lấn sâu hơn vào con đường tội lỗi, nhưng cái gì đến nó phải đến... Trong lúc giao hàng cho con nghiện ngay tại quán gội đầu của mình, Hiền đã bị bắt. Hình phạt 20 năm tù là bản án dành cho tội danh mua bán trái phép chất ma túy, cộng với 3 năm không tố giác tội phạm, Hiền phải thi hành mức án 23 năm tù giam và được chuyển lên Trại giam số 6 này. 

Các con hãy tha lỗi cho mẹ

Đưa chiếc khăn lau nước mắt, Đinh Thị Hiền cho biết thị đã thụ án hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về những việc mình đã làm. “Đôi khi tôi muốn kiếm một công việc ổn định, sống cuộc sống giản dị. Nhưng mỗi lúc túng quẫn tôi lại làm liều... Giờ tôi chỉ thương người cha già đang bị bệnh tai biến mạch máu não hành hạ và các con có cha mẹ mà phải đi làm con nuôi. Nhiều khi tôi đã buông xuôi tất cả, nghĩ đến tự tử, nhưng nhớ về ba đứa con tôi lại quyết tâm cải tạo, mong sớm được ra tù để làm lại từ đầu”, Hiền nghẹn ngào tâm sự.

Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời Hiền là cả 3 đứa con đều được chăm sóc tốt, được học hành tử tế. Hai đứa con của người chồng đầu được ông bà nội cưu mang, còn đứa con với người chồng hờ hiện đang được một đôi vợ chồng tốt bụng nhận làm con nuôi, điều đáng nói đôi vợ chồng đó chính là người giữ trẻ mà trước đó chị vẫn gửi cháu bé. “Lúc em vào trại, con bé mới gần 2 tuổi. Lúc đó con bé đang bị ốm mà em thì không làm gì được. Hai bác (vợ chồng trông trẻ mà Hiền vẫn hay gửi con - PV) đưa đến trả nhưng không thể trả lại cho ai, thương con bé ốm yếu luôn nên hai bác nhận nó làm con nuôi, yêu thương như con ruột. Không những thế, năm đôi ba lần hai bác lại đưa con bé lên đây thăm em, rồi cho con bé đi học. Em mang ơn hai bác nhiều lắm!”, Hiền xót xa kể về đứa con bé bỏng của mình. 

Hiền chỉ mong sao khi trở về với cuộc sống bình thường, mấy đứa con sẽ tha thứ cho lỗi lầm của mình để tiếp tục nuôi dạy các con. Bây giờ, những đứa con chính là nguồn động lực lớn nhất để chị tiếp tục sống và cố gắng cải tạo tốt để về sum vầy với các con. Ở trong trại Hiền cố gắng cải tạo tốt nhưng điều Hiền lo sợ nhất là các con của chị sẽ bị mọi người, bạn bè kỳ thị vì bố mẹ buôn bán ma túy vào tù ra tội, mẹ lại từng có quá khứ bán dâm sẽ ảnh hưởng đến tương lai các con. Hiền luôn thầm mong các con mình sẽ vượt qua những lời dị nghị đó để học hành cho thật tốt. “Đáng lẽ ra khi bố chúng nó vào tù, tôi phải cố gắng làm ăn để nuôi các con ăn học tới nơi tới chốn. Nhìn tương lai của các con mù mịt, tôi cảm thấy hối hận lắm. Nhưng đây cũng là cái giá mà tôi phải trả cho những tội lỗi của mình. Tôi chỉ mong ngày được trở về, các con tôi sẽ đón nhận tha thứ cho lỗi lầm của người mẹ xấu xa này. Sau khi trở về, mẹ con tôi sẽ đi thật xa, không ai biết đến để sống một cuộc sống bình thường như bao người khác!”, Hiền tâm sự. 

Rồi Hiền kể tiếp, đôi mắt nhòe nhoẹt nước lại lóng lánh: “Lần trước con gái em được bố mẹ nuôi cho gọi điện vào trại. Em hỏi con: “Có biết ai đây không?”. Con bé trả lời: “Con biết. Mẹ Hiền mà. Con có 2 mẹ. Một mẹ Hoa đang ở nhà, một mẹ Hiền đang đi làm xa!”. Em nghe con mà mừng đến phát khóc, cũng vì thế mà em quyết tâm phải cải tạo thật tốt”. Với tất cả sự quyết tâm của mình, chúng tôi tin rằng Hiền sẽ sớm trở về hòa nhập với xã hội.