Người chồng mất nhân tính

(ANTĐ) - Quan hệ vợ chồng đứng bên bờ vực thẳm, không thể cứu vãn được, người chồng trong cơn kích động đã đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Rất may người vợ được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Còn người chồng, y sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Bị can Nguyễn Hữu Thành (SN 1968), và chị Hoàng Thị Thúy Hà (SN 1978) kết hôn năm 2001, đã có với nhau 2 mặt con, một trai một gái và sinh sống tại 53 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ cuối năm 2009 đến tháng 7-2010, hai người phát sinh mâu thuẫn. Vì mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, không thể hòa giải được nên tháng 7-2010, chị Hà có đơn xin ly hôn gửi TAND TP Hà Nội rồi về nhà bố mẹ đẻ ở đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội để ở. Còn hai con chung để cho Thành nuôi dưỡng.

 

Bị can Nguyễn Hữu Thành 

Những người hàng xóm đều không lạ gì tính khí người đàn ông này. Anh ta có thói quen cờ bạc, rượu chè, mỗi khi về nhà thường nồng nặc mùi bia rượu. Chưa hết, có lần thua bạc, Thành về nhà với vẻ mặt dữ tợn, lôi vợ ra mắng chửi thậm tệ. Chưa hả cơn tức, y còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Những lần như thế, chị Hà lại bỏ đi khiến y càng tức tối.
Ngày 2-9-2010, Thành đã gọi điện cho Hà, nói rằng về nhà để đưa các con đi chơi, xem bắn pháo hoa nhưng Hà không về khiến Thành rất tức giận, bỏ đi uống rượu. Lúc đó khoảng 22h30, người đã chếnh choáng hơi men, Thành đi bộ đến trước cửa một nhà ở phố Yên Phụ, thấy có một chai nước khoáng nhãn hiệu Aquafina loại 500 ml, Thành cầm lên, mở nắp ra ngửi thấy có mùi xăng nên cầm mang theo mục đích nếu gặp vợ thì sẽ dọa đốt. Khi Thành cầm chai xăng đến số nhà 82 Yên Phụ, chợt Thành nhìn thấy chị Hà một mình đi xe máy Attila, mặc váy đen đi vào bãi gửi xe máy rồi quay ra gần chốt bảo vệ cúi xuống để rửa tay ở xô nước. Ngay lập tức, Thành đi như chạy đến đứng sát phía sau chị Hà, tay phải mở nắp chai rồi đổ xăng từ trên cổ xuống người chị Hà, tay trái bật lửa đốt.  
Xăng gặp lửa bùng cháy dữ dội, Thành vứt chai xăng và bật lửa xuống đường bỏ chạy. Chị Hà thấy cổ và tay trái lạnh rồi bùng lửa cháy nên đã lăn ra đất, sau đó chị chạy sang bên kia đường, đến trước cửa số nhà 86 Yên Phụ. Anh Nguyễn Văn Lễ ở 82 Yên Phụ đã lấy chiếc chăn len cùng 3 thanh niên khác là bảo vệ Công ty Xe buýt Hà Nội sử dụng bình cứu hỏa dập tắt lửa trên người chị Hà và xé rách chiếc váy chị Hà đang mặc. Ngay sau đó, chị Hà được mọi người gọi xe cấp cứu vào Bệnh viện Xanh pôn Hà Nội và tiếp đó là điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Gây án xong, Thành bỏ trốn. Rất may, chị Hà qua được cơn hiểm nghèo. Tỷ lệ thương tật theo phương pháp cộng lùi là 77,32% tạm thời, tính tròn là 77% tạm thời.

Chiếc bật lửa của bị can thu được tại hiện trường

Ngày 6-9-2010, biết không thể trốn mãi, Thành đã đầu thú tại Công an quận Ba Đình. Thành khai nhận: Tôi đoán là chai chứa xăng đã cầm lấy với ý định nếu gặp vợ tôi sẽ dọa… Tôi thấy vợ bên kia đường liền sang bảo vợ về đưa các con đi chơi, vợ tôi không đồng ý, bực quá tôi mở nắp xăng đổ vào người vợ, vợ tôi nói “Tao đố mày đốt đấy”, không giữ được bình tĩnh, tôi liền lấy bật lửa trong túi quần để đốt. Tuy nhiên, căn cứ vào những lời khai của các nhân chứng là anh Nguyễn Văn Đãi, Phạm Đình Đệ, nhân viên bảo vệ Công ty Xe buýt Hà Nội khẳng định, tại thời điểm xảy ra vụ án giữa chị Hà và Thành không có lời qua tiếng lại, không cãi nhau, không thách đố mà chỉ thấy Thành đổ xăng vào người chị Hà rồi bật lửa đốt. Do vậy, việc khai nại của Thành là không có căn cứ. Việc Thành đổ xăng vào người chị Hà rồi bật lửa đốt đã gây tổn hại 77% sức khỏe. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Chị Hà không chết là do được cấp cứu kịp thời và nằm ngoài ý muốn của Thành.
Về trách nhiệm dân sự, chị Hà yêu cầu được bồi thường gần 700 triệu đồng, bao gồm các chi phí khám, điều trị thuốc và tổn hại sức khỏe tinh thần.
Trong lý lịch của mình, Thành đã từng có một tiền sự. Ngày 4-8-1988, với hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Thành bị Công an quận Ba Đình ra quyết định cảnh cáo. Còn trong vụ án trên, Nguyễn Hữu Thành bị truy tố về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n BLHS (giết người có tính chất côn đồ). Nguyễn Hữu Thành chắc chắn sẽ phải nhận một hình phạt nghiêm khắc trong một ngày gần đây.