Ngôi nhà của "Sát thủ trong mộng" đã có người mua

ANTĐ - Sau gần 30 năm bỏ trống, ngôi nhà ác mộng trong bộ phim "Sát thủ trong mộng" đã có người đặt mua, với giá 2,1 triệu USD
Gần 30 năm sau khi cảnh quay đầu tiên của bộ phim kinh dị Ác mộng Đường phố của đạo diễn Wes Craven, được thực hiện vào năm 1984 tại ngôi nhà rộng 250 m2, nằm trên phố Elm ở Los Angeles này, đã không có ai hỏi mua hay bén mảng đến. Họ bị ám ảnh bởi gã sát nhân trong mộng Freddy Krueger, kẻ giết người hàng loạt bằng cách đi vào giấc mơ của nạn nhân và giết họ, ai bị giết trong giấc mơ cũng sẽ bị chết thật ngoài đời...

Ngôi nhà của "Sát thủ trong mộng" đã có người mua ảnh 1
Freddy Krueger - Sát thủ trong mộng
đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người Mỹ


Cho đến tận năm 2008, ngôi nhà mới được nhà bất động sản Angie Hill mua, nhiều người khâm phục sự dũng cảm bà khi dám mua ngôi nhà này. Hill đã phải trả 1,15 triệu USD để có ngôi nhà và mất cả năm sau đó để làm mới, trang Mail Online cho biết.

Bà nói rằng, tại thời điểm mua ngôi nhà, trông nó thực sự giống một cơn ác mộng. Nó là ngôi nhà duy nhất trên dãy phố trông thật kỳ quái. Cứ như là cả chục năm rồi không có ai lau dọn, toàn một màu đen u ám.

Ngôi nhà của "Sát thủ trong mộng" đã có người mua ảnh 2
Sau hơn 30 năm bỏ trống ngôi nhà ác mộng này đã có người đặt mua với giá 2,1 triệu USD

Hill tìm cách biến ngôi nhà ác mộng này thành một ngôi nhà mơ ước. Bà thay đổi hoàn toàn nội thất, thay thế phong cách truyền thống bằng phong cách công nghệ cao. Giờ ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và một phòng khách. Tên của người chủ mới chưa được tiết lộ chỉ biết rằng người đó đã phải trả 2,1 triệu USD trong tuần đâu tiên sau khi nó được rao bán.