Nghịch lý khó tin

ANTĐ - Trong lúc tôi với bác miệt mài kiếm tiền thì có một chàng trai từ bỏ cuộc sống giàu sang ở Mỹ về nước làm việc, tôi thật không hiểu thế nào nữa.

- Ai mà dại thế. Nhiều người muốn đi còn không được, sao cậu ấy lại về?

- Đó là bác sỹ Trần Hoàng Minh vừa tốt nghiệp 2 trường đại học của Mỹ và Úc, được nhiều bệnh viện tiếng tăm trên thế giới mời làm việc nhưng cậu đã từ chối, quyết định xin vào làm tại Bệnh viện Gò Vấp TP.HCM.

- Chắc bệnh viện này phải trả lương cho cậu ấy cao lắm?

- Dù có trả cao thì cũng không thể so với lương ở nước ngoài được. Mỗi tháng cậu ấy chỉ nhận được có mấy triệu đồng.

- Gia đình cậu ấy ở nước ngoài giàu rồi thì cần gì lương nữa?

- Cũng không hẳn như thế. Cậu ấy bảo muốn về nước phục vụ đồng bào mình bởi rất thương người bệnh nghèo. Rất nhiều bệnh nhân đã xuất viện rồi, cậu ấy vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm bệnh tình, hướng dẫn cách điều trị khiến ai cũng cảm động.

- Hay cậu ấy đang nhắm tới chức Giám đốc bệnh viện này?

- Bác cứ hay suy bụng ta ra bụng người. Cậu ấy bảo chỉ chuyên tâm vào chuyên môn, muốn góp phần làm giảm nỗi đau của người bệnh.

- Đúng là lạ thật. Trong khi hầu hết những em giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia ra nước ngoài học rồi không trở về thì cậu này lại chịu xông vào nơi khó khăn, vất vả, làm việc. Thật là một nghịch lý khó tin.

- Nhưng, tôi tin chắc cậu ấy là một người tử tế, có tâm và tấm lòng với Tổ quốc.