Nghịch cảnh thừa - thiếu

ANTĐ - Nước ta đang đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính trầm trọng, nguy cơ dư thừa hơn 4 triệu đàn ông, tức là nếu không can thiệp kịp thời sẽ có 4 triệu thanh niên... ế vợ.

- Cũng tại tư tưởng trọng nam, khinh nữ đã ăn sâu vào tâm lý dân ta. 

- Khổ, nhiều người vẫn cố “rặn” ra con trai để nối dõi tông đường, cậy nhờ lúc gần đất xa trời. Cậy nhờ đâu chưa thấy, nhãn tiền bao vụ quý tử thành “nghịch tử”, phá gia chi tử mà vẫn không sáng mắt ra. 

- Đã thế, có người còn mượn bàn tay của y học can thiệp thô bạo vào sự sinh nở vốn là lẽ tự nhiên.

- Dư thừa đàn ông thế, thảo nào mỗi năm ở xứ ta có khoảng 5 triệu con chó bị “khẩu táng” với lá mơ, riềng, mắm tôm. Đi kèm với “cầy tơ 7 món” là 3 tỷ lít bia được “nốc” đến giọt cuối cùng.

- Ôi ôi, nghịch cảnh thừa - thiếu đã ngán tận cổ rồi, không cần ông đẩy lên nữa. Thừa xi măng, sắt thép, mía đường thì xuất khẩu. Thừa đàn ông, thừa bia bọt chỉ dẫn đến thừa bạo hành, thừa tệ nạn và tai nạn giao thông. Hay là, ta tính… xuất khẩu đàn ông?