Nghe cú điện thoại, nữ công nhân bị kẻ si tình lao vào cứa đứt cổ

ANTĐ - Dù không được đáp lại tình cảm, song Nam vẫn nghiễm nhiên coi cô gái mới quen là "sở hữu" của riêng mình. Trong một lần tới chơi, đối tượng bất ngờ lao vào cứa đứt cổ bạn gái vì "cả gan" nói chuyện với thanh niên khác…

Tại phiên tòa sáng nay (12-9), HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Bị cáo cho rằng không có ý định cướp tài sản, nhưng hành vi khách quan cho thấy bị cáo đã giật lấy chiếc điện thoại của nạn nhân, rồi mới bỏ chạy.

Si tình mù quáng và côn đồ, Trần Hoài Nam suýt nữa khiến bạn gái thành "người thiên cổ" 


Với các lập luận trên, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Hoài Nam (1984, trú ở thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang) tù chung thân về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh là tù chung thân. Bị hại dưới tay kẻ si tình này là chị Nguyễn Thị Ánh H (SN 1989, quê Nam Định), tuy may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại 12% sức khỏe.

Quá trình xét xử đã làm rõ, trước ngày xảy ra vụ án không lâu, Trần Hoài Nam quen biết rồi đem lòng si mê chị Nguyễn Thị Ánh H. Dù chỉ là thứ tình cảm đơn phương, nhưng đối tượng nhanh chóng coi nữ công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) là người yêu đích thực của mình.

Trưa mùng 10-12-2012, Nam xách theo bộ quần áo đến chỗ trọ của chị H (ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh) chơi. Trong lúc tán tỉnh nữ công nhân, Nam bất ngờ lên cơn bực tức vì chị H quay lưng để nói chuyện với một nam thanh niên qua điện thoại. Bị bỏ chỏng chơ ở góc phòng trò, đối tượng cho rằng nữ công nhân khu công nghiệp coi thường mình.

Khi quờ chiếc chiếu thấy con dao gọt hoa quả ở cuối giường lộ ra, Nam liền chộp lấy, rồi từ phía sau xông đến cứa cổ “người trong mộng”. Bị bất ngờ, song nạn nhân vẫn kịp phản xạ và dùng tay hạn chế được uy lực của dao, nên vết cắt không quá sâu. Sợ bị hại kêu cứu, kẻ si tình vội đưa tay lên bịt mồm chị H. Tuy nhiên, nữ công nhân đã nhanh chí cắn mạnh vào tay hung thủ, khiến hắn rơi dao và phải bỏ chạy. Trước khi chạy khỏi phòng trọ của bạn gái, Nam còn giật luôn chiếc điện thoại trên tay nạn nhân.

Gây án xong, kẻ si tình bỏ trốn cho tới ngày 6-2 vừa qua mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Về phần nạn nhân, thoát khỏi tay kẻ “điên tình”, chị H vội ôm chặt cổ và lao ngay ra ngoài kêu cứu, do đó được mọi người kịp thời đến giúp đỡ. Hiện nay, di chứng do vết thương để lại trên cổ nữ công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long là một vết sẹo cắt ngang cổ, dài 9,5cm.

Quá trình xét xử, bị cáo hoàn toàn thừa nhận các hành vi phạm tội gây ra đối với chị H. Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Hoài Nam mức án tù chung thân về cả 2 tội danh bị đưa ra truy tố.