“Ngáo đá” phá đời

ANTĐ - Đã qua cái thời dùng tài mà hay heroin, giờ đây những kẻ muốn chứng tỏ “đẳng cấp” của một dân chơi thì ma túy đá là thứ không thể thiếu. Đằng sau những phút giây “lên tiên” quái đản là sự chết chóc cùng căn bệnh tâm thần do loại ma túy đá này mang lại. 

“Ngáo đá” phá đời  ảnh 1
Khi được đưa về CAH Từ Liêm, Cường vẫn chưa hết cơn ảo giác do ma túy đá
Đủ kiểu “lên tiên Trưa 13-8, một thanh niên khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt trố lồi trắng dã khật khừ bước vào quán Internet của anh Trịnh Ngọc Hạnh ở thôn Lộc, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Vừa đến nơi, chẳng nói chẳng rằng, nam thanh niên này đã trèo lên gác xép “cắn” ma túy đá rồi bật máy vi tính chơi game. Dù chiếc máy tính mới lắp của anh Hạnh không có bất cứ sự cố gì nhưng người thanh niên này vẫn liên tục quát tháo nói máy bị hỏng chuột, bàn phím không gõ được. “Khi đưa cốc nước lên cho khách, em hoảng hồn thấy người thanh niên tay lăm lăm chiếc ghế định đánh nhau với một khách khác ngồi bên cạnh”-anh Hạnh cho hay. Những câu nói vô thức không ai hiểu cùng sự hung hãn của người thanh niên này đã khiến khách hàng trong quán hoảng sợ, nháo nhào chạy ra đường. Ở trong quán, những tiếng lăng mạ, quát tháo đe dọa giết người của anh ta liên tục vọng ra. Chốc chốc,  lại nghe thấy tiếng chai lọ, đồ đạc bị đập phá, rơi vỡ trên sàn nhà. Trước sự hung dữ của nam thanh niên trên, anh Hạnh cùng nhân viên của quán đành bất lực nhìn dàn máy vi tính của mình bị người thanh niên này đập phá. Thậm chí, khi lực lượng Công an xã Xuân Đỉnh và CAH Từ Liêm có mặt, người thanh niên trên vẫn vớ lấy tất cả những dụng cụ như gậy, ghế…chống cự khiến 3 người bị thương.  Xác định đây là đối tượng đang bị ảo giác do phê ma túy, CAH Từ Liêm đã triển khai lực lượng tiếp cận, khống chế bắt giữ. Trong tâm trạng bị kích động mạnh do ảo giác từ ma túy, nam thanh niên trên cởi phăng áo, quần dài đứng giữa nhà tay lăm lăm chiếc ghế cố thủ. Để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh cũng như chính đối tượng, CAH Từ Liêm đã ném đạn hơi cay vào nhà cùng lúc 3 CBCS đeo mặt nạ chuyên dụng đồng loạt ập vào quật ngã, khống chế. Tại trụ sở CAH, nam thanh niên được làm rõ là Đỗ Mạnh Cường (SN 1982) ở Hàng Trống, Hà Nội vẫn chưa hết cơn ảo giác. Hết kêu gào rồi lại khóc và khi mệt quá, Cường há hốc miệng thở, đôi mắt trắng vô hồn. Cùng thời điểm Cường lên cơn ảo giác một sự việc tương tự cũng xảy ra tại Hải Phòng. “Dân chơi” là Nguyễn Văn Hải (30 tuổi) lao vào cây xăng gây rối, liên tục la hét gọi mẹ trước khi chạy sang một quán cà phê bên đường uy hiếp nhân viên và khách đang ngồi tại đây. Hải cầm dao kề vào cổ một nhân viên của quán đòi chỉ cửa thoát hiểm. Khi lực lượng Công an tới nơi, Hải bỏ chạy vào nhà một người dân, cởi quần áo chỉ mặc mỗi quần lót rồi trèo như mèo ra ngoài cửa sổ tầng 2. Tay cầm dao, Hải hết đứng lại nằm trên mi cửa, miệng liên tục gọi mẹ đến cứu. Sau vài giờ giải cứu, lực lượng Công an và người thân của Hải mới thuyết phục, đưa y xuống đất an toàn. Lúc này, Hải vẫn trong tình trạng “ngáo đá”, ôm chặt lấy mẹ nói có người đang đuổi giết.Hiểm họa được báo trước
“Ngáo đá” phá đời  ảnh 2
Nhiều đối tượng vận chuyển ma túy đá bằng đường hàng không bị Công an phát hiện
Thay vì “bột trắng”, ma túy đá được cô đọng lại thành tinh thể dạng rắn có hình dáng trắng như cục phèn chua. Những cục ma túy đá này to hay nhỏ tùy thuộc vào mỗi cuộc vui và sức nặng của túi tiền. Dụng cụ đập đá cũng được dân chơi chế bằng nhiều loại, từ đồ sành sứ đến chai nhựa gắn mấy ống nước cho tiện dụng, cơ động hay “cắn” đá trực tiếp. Thay vì đi vũ trường, quán bar dễ bị Công an phát hiện, các “con giời” thường tụ tập nhau ở một nơi kín đáo như quán karaoke, nhà riêng và thậm chí leo lên ô tô phóng ra ngoại thành cùng nhau đập đá.   Khác với biểu hiện của những đối tượng nghiện heroin môi thâm xì, dáng người như cây khô vật vờ, số dân chơi khi bị “ngáo đá” đôi mắt trắng dã, đảo liên hồi, mặt đờ đẫn hoặc cực kỳ hung dữ, nói năng lảm nhảm không làm chủ được hành vi. Người viết đã từng chứng kiến một nữ dân chơi bị “ngáo đá” sau 2 ngày đêm liên tiếp cùng đám bạn đập đá trong nhà nghỉ. Tại CAP Trung Hòa, thay vì cầm hộp kem và bàn chải để đánh răng, dân chơi này đã bóp hết cả hộp kem bôi khắp người và mặt, nói cần trang điểm để tối đi sàn với nhóm bạn. Cảnh báo về tác hại của ma túy đá đối với người sử dụng, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Cầu Giấy cho biết: “Đá” càng trắng thì tác động lên hệ thần kinh trung ương của người sử dụng càng khủng khiếp. Hiện nay không chỉ đơn thuần là được cô lại từ các loại ma túy tổng hợp khác, nhiều đối tượng sản xuất ma túy đá còn cho thêm các phụ gia, hóa chất độc hại vào vừa làm tăng trọng lượng của ma túy đá đồng thời cũng để kích thích tạo thêm hưng phấn cho người sử dụng. Ảo giác càng nhanh, càng kéo dài lâu thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc thần kinh của các “dân chơi” này sẽ bị phá hủy ngày càng lớn. “Đập đá” liên tục, kéo dài không những sẽ khiến cho các đối tượng bị “ngáo đá”, không làm chủ được hành vi mà sẽ khiến họ lâm vào tình trạng bị tâm thần, hoang tưởng. Cuộc đời của họ gần như đặt dấu chấm hết, bởi việc cứu chữa, khôi phục hệ thần kinh đã bị tổn thương nặng là vô cùng khó khăn.