Do những bất cập trong việc phát hành vé trận U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản bị báo chí, dư luận phản ánh, sáng nay, VFF quyết định tự phát hành nốt 8.000 vé còn lại của trận đấu trực tiếp tại cổng Liên đoàn, chứ không giao cho đối tác phân phối.
Dù 9h, việc bán vé mới bắt đầu nhưng từ sáng sớm, nhiều người hâm mộ đã đến đứng xếp hàng. Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ lúc 9h sáng nay, ước có khoảng 1.000 người đứng xếp hàng chờ mua vé. Dòng người chia thành 2 hàng, xếp theo trật tự dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.
Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh nên BTC chỉ cho 2 người/lượt vào mua, thay vì 5 người/lượt như thông báo ban đầu. Mỗi người vào mua chỉ được phát 1 tích kê, mỗi tích kê được mua tối đa 4 vé.
Tiến độ bán vé diễn ra khá chậm khiến người mua xếp hàng đợi lâu. Sự mệt mỏi, uể oải hiện rõ trên khuôn mặt nhiều người. Rất đông người hâm mộ cho biết xếp hàng từ 7h sáng nhưng đến 10h vẫn chưa đến lượt được vào mua.
Một số hình ảnh buổi bán vé sáng nay (8-9):
Khoảng 1.000 người xếp hàng sáng nay tại trụ sở Liên đoàn để mua vé
Bãi đỗ xe chật cứng
Thời tiết Hà Nội khá oi ả
Chỉ có 2 người/lượt vào mua nên tiến độ bán vé rất chậm
Dù trong quầy có tới 4 nhân viên bán vé
Sự mệt mỏi hiện trên từng khuôn mặt
Điện thoại người thân hỏi mua vé liên tục réo
Sự sốt ruột đến với cả những người đang tiến dần về quầy bán vé
Thương binh được ưu tiên không phải xếp hàng
Một phụ nữ mang bầu được ưu tiên "nhảy cóc" vào mua vé rạng rỡ với 4 tấm vé trên tay
Ngoài nhìn theo những người đã mua vé thành công
Một người mua kiểm lại vé
Rất đông người đợi người thân, bạn bè đang xếp hàng để mang vé ra về
Phe vé từ điểm sân Mỹ Đình cũng tụ hội về trước quầy bán vé để chào mời. Theo ghi nhận, giá vé chợ đen đã giảm nhiệt hơn nhờ việc VFF phát hành 8.000 vé giá gốc tới tay người hâm mộ
Với tiến độ bán vé chậm, có thể phải đến ngày mai lượng vé mới được bán hết