Ngăn chặn ý định tiêu cực của hung thủ sát hại cô gái ở phố Vương Thừa Vũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoàng Văn Thành,  kẻ sát hại người yêu cũ tại phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà  Nội trên đường  lẩn  trốn đã nảy sinh ý định tiêu cực. Tuy nhiên, cơ  quan Công an đã nắm bắt tình hình và kịp thời phối hợp với gia đình thuyết phục, vận động đối tượng đầu thú.
Đối tượng Thành

Đối tượng Thành

Theo tài liệu của cơ quan Công an, đối tượng gây án là Hoàng Văn Thành (SN 1998), quê ở tỉnh Thái Nguyên và nạn nhân là chị U.T. P. (SN 2003), quê ở tỉnh Lai Châu từng có mối quan hệ tình cảm từ năm 2020.

Trong buổi sáng 15-1, tại Cơ quan CSĐT, CAQ Thanh Xuân, Thành đã tường trình đầy đủ hành vi phạm tội.

Sau 48 giờ lẩn trốn, “nhan sắc” của Thành đã không còn “bóng bẩy” như trước đó, nét mặt mệt mỏi, bơ phờ, hố mắt sâu trũng với tâm lý hối hận muộn mằn.

Khi được hỏi động cơ sát hại chị P., Thành lí nhí đáp: “Em yêu đương mù quáng, dẫn đến hành động điên dại. Giờ em thấy mình quá sai khi hành xử với P. như vậy. Em hối hận lắm".

Thành làm nghề thợ cắt tóc ở phố Minh Khai, còn chị P. làm thợ nối mi và sơn móng chân, tay tại phố Vương Thừa Vũ.

Đêm 12-1, Thành lái xe máy đến đón chị P. ở phố Vương Thừa Vũ. Lúc này, Thành phát hiện chị P. đang đứng nói chuyện với anh D., ở Hà Nội, bạn trai mới của chị P. Thành hỏi anh D. là ai, chị P. nói đây là người yêu của mình.

Do bức xúc vì chị P. yêu người khác, Thành đã nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ. Đối tượng bảo chị P. đứng đợi rồi phóng xe ra phố Hoàng Văn Thái mua một con dao gọt hoa quả. Sau khi mua dao, đối tượng giấu hung khí trong túi áo khoác, rồi quay lại phố Vương Thừa Vũ.

Đến nơi, Thành vẫn thấy chị P. đang đứng nói chuyện với anh D. Thành tiếp tục hỏi chị P. về mối quan hệ giữa hai người là như thế nào? Chị P. không trả lời. Thành rút dao đâm liên tiếp vào người chị P. và dùng tay chân đấm đá vào mặt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Anh D. thấy vậy can ngăn đã bị Thành đâm một nhát dao vào tay trái. Sau khi gây án, Thành vứt con dao tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Do chiếc xe máy là xe Thành mượn của người bạn tên V.A, nên đối tượng đã lái xe sang một chung cư ở đường Nguyễn Lam (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) rồi gửi xe trong hầm. Xong việc, Thành gọi cho V.A nói đã sát hại chị P. và bảo anh bạn sang hầm chung cư để lấy xe về.

Sau đó, đối tượng lẩn trốn ở khu vực phường Phúc Đồng, quận Long Biên và đến ngày 14-1 Thành đã đến CAQ Thanh Xuân đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo chỉ huy CAQ Thanh Xuân, ngay sau khi xảy ra vụ án, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ CAPT điều tra, truy bắt nghi phạm.

Lực lượng Công an được huy động lên đường truy tìm nghi phạm tại các tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn với tinh thần kiên quyết bắt bằng được đối tượng một cách an toàn và nhanh nhất.

Trong quá trình truy bắt, do cơ quan công an nắm được tâm lý tiêu cực của đối tượng muốn quyên sinh, nên đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho đối tượng và lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi xác định được nơi lẩn trốn của Thành tại địa bàn quận Long Biên, lực lượng truy bắt đã tính toán các tình huống, đồng thời phối hợp với người thân vận động, tuyên truyền, thuyết phục để đối tượng chấp hành quy định của pháp luật, ra đầu thú.