Vụ nhiều cựu cầu thủ ký đơn kiến nghị cải tổ VFF, ông Vũ Mạnh Hải:

"Nếu chúng tôi không lên tiếng là vô trách nhiệm với nghề"

ANTD.VN - Khi phóng viên ANTĐ đặt vấn đề: Động lực nào khiến ông cùng nhiều cựu cầu thủ khác quyết định ký vào đơn kiến nghị cải tổ VFF, cựu cầu thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải nói: “Nếu chúng tôi không lên tiếng là vô trách nhiệm với nghề“.

Ông Hải cho biết lá đơn kiến nghị cải tổ VFF do ông và khoảng 50 thành viên Hội Cựu cầu thủ Hà Nội (bao gồm cầu thủ các đội như Thể Công, Công an Hà Nội, Quân khu Thủ đô, Bưu điện Hà Nội, Xây dựng Hà Nội, Thanh niên Hà Nội, Tổng cục Đường sắt...) cùng ký tên, gửi tới tân Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, với mong muốn những người có trách nhiệm vào cuộc để chấn chỉnh bóng đá Việt Nam.

Lá đơn kiến nghị cho rằng bóng đá Việt Nam đang sa sút, với hàng loạt dẫn chứng như lãnh đạo VFF bị tố nhận hối lộ; giải V-League và hạng Nhất ngày càng ít người xem; khán giả tẩy chay không đến sân ủng hộ bóng đá vì họ không tìm thấy ở đó sự trung thực; hiện tượng "một ông chủ, 4 đội bóng" ngang nhiên tồn tại ở V-League khiến các trận đấu bị nghi ngờ; trọng tài yếu kém...

Lần lượt từ phải qua: Đơn kiến nghị tập thể, tâm thư của cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng và tâm thư của cựu cầu thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải

Từ đó, là đơn kiến nghị 3 vấn đề: Củng cố Ban lãnh đạo VFF, triệt để thay đổi, tận dụng vai trò của những người có chuyên môn sâu về bóng đá tham gia; Củng cố triệt để cơ quan điều hành (gồm Ban Tổng thư ký, các phòng ban trực thuộc...) theo hướng chuyên môn hóa bóng đá, tăng cường tính chuyên nghiệp Liên đoàn; Tổng cục TDTT có dấu hiệu buông lỏng quản lý VFF, đề nghị Bộ VH-TT&DL trực tiếp giám sát, chỉ đạo để nắm chắc các hoạt động của VFF.

Về nhận xét Tổng cục TDTT buông lỏng quản lý, trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Vũ Mạnh Hải dẫn chứng: "Chủ tịch VFF bị bệnh nặng không làm nhiệm vụ, trong khi Ban lãnh đạo hiện tại không đủ uy tín và trình độ điều hành mà Tổng cục TDTT không chỉ đạo tiến hành Đại hội bất thường hoặc Hội nghị Ban chấp hành VFF để củng cố tổ chức. Ngoài ra, Phó chủ tịch phục trách chuyên môn đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực VFF hiện tại lại là người của Tổng cục TDTT. Thời gian qua bị tố ăn hối lộ và thiếu trách nhiệm trong điều hành chuyên môn nhưng Tổng cục TDTT vẫn không hề can thiệp".

Ông Vũ Mạnh Hải: "Nếu chúng tôi không lên tiếng là vô trách nhiệm với nghề"

Nói về V-League đang xuống cấp nghiêm trọng, cầu thủ 16 năm khoác áo Thể Công cho rằng hai vấn đề lớn cần khắc phục ngay: Một là xóa tình trạng "một ông chủ 4 đội bóng" gây lũng đoạn giải đấu, mất niềm tin nơi người hâm mộ. Hai là xem xét vị trí của Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi vì ông Mùi "vừa đá bóng, vừa thổi còi" khi làm cả Trưởng ban Trọng tài lẫn Phó Ban tổ chức giải, đồng thời ông Mùi hiện là người của Đà Nẵng nên gây nhiều điều tiếng khi các trọng tài điều hành trận đấu có đội Đà Nẵng đá.

Ông Vũ Mạnh Hải cho biết, lá đơn kiến nghị cải tổ VFF, với khoảng 50 chữ ký của các cựu cầu thủ đã được gửi tới Bộ VH-TT&DL mới chỉ là "đợt 1" vì còn nhiều cựu cầu thủ, người làm công tác bóng đá lâu năm muốn ký tên vào lá đơn tiếp theo.

"Bóng đá Việt Nam ngày càng trì trệ, phụ sự kỳ vọng người hâm mộ khiến những người từng cống hiến cho bóng đá như các cựu cầu thủ chúng tôi rất đau lòng. Nếu chúng tôi không lên tiếng là vô trách nhiệm với nghề, coi thường nghề mà mình gắn bó. Hy vọng những lãnh đạo có trách nhiệm của Bộ VH-TT&DL xem xét kiến nghị. Chúng tôi luôn có niềm tin rằng những cái xấu không thể nào tồn tại mãi được, và bóng đá Việt Nam sẽ tiến bộ, xứng tầm với bề dày lịch sử và lòng mến mộ của 90 triệu người dân Việt Nam", ông Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Cùng với lá đơn kiến nghị cải tổ VFF của các cựu cầu thủ, cá nhân ông Vũ Mạnh Hải và cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng cũng gửi tâm thư tới Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, với nội dung cơ bản giống lá đơn tập thể trên.

"Tất cả những gì chúng tôi muốn là được nhìn thấy bóng đá Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững trong tương lai. Rất nhiều hạn chế của bóng đá Việt hiện tại, Tổng cục TDTT và VFF biết rõ nhưng sao không có biện pháp loại bỏ, cứ để tồn tại bao năm qua một cách ngang nhiên?", cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng tâm tư.