Mổ xẻ để tìm ra sự thật

ANTĐ - Những “chiêu” tung ra nhằm đánh lạc hướng dư luận và trốn tránh trách nhiệm của lãnh đạo VFF đã lần lượt bị dân trong nghề vạch rõ và lên án kịch liệt. 

Vai trò của VFF trong việc trợ giúp chuyên môn cho HLV Phan Thanh Hùng (phải)

tại AFF Cup gần như con số 0

Theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, vai trò của VFF tại AFF Cup vừa qua gần như là con số 0. Ông Vinh dẫn chứng: “Ngoài HLV Phan Thanh Hùng và các trợ lý, từ ông trưởng đoàn đến Phó chủ tịch đi theo đội gần như không có dấu ấn chuyên môn trong suốt giải đấu”. Đồng quan điểm này, HLV Lê Thụy Hải còn đề cập “vấn nạn” VFF với cả một bộ máy phụ trách chuyên môn cồng kềnh nhưng lại chẳng giúp ích gì về chuyên môn cho tuyển Việt Nam. “Thật nực cười khi VFF cho rằng không có người làm chuyên môn. Thử hỏi, Phòng Các đội tuyển quốc gia ở đâu trong hành trình chuẩn bị AFF Cup 2012 khi đáng ra đây phải là nơi nắm bắt, tham mưu, tư vấn cho đội tuyển. Rồi còn Phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn, người được Tổng cục TDTT điều sang phụ trách chuyên môn nhưng dấu ấn chuyên môn gần như không có”, ông Hải bức xúc. 

Cần phải nói thêm, sau cuộc họp mổ xẻ chiều 5-12 chính VFF đã kết luận: “Nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam là do yếu tố chuyên môn”, đồng thời thừa nhận sai lầm trong việc để HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm. Động thái trên, chẳng khác nào VFF thừa nhận sự vô trách nhiệm trong vai trò định hướng, tham mưu chuyên môn cho các ĐTQG. 

Nếu như sự yếu kém trong bộ máy điều hành khiến dân trong nghề bức xúc, thì hành động tung “chiêu trò” để đánh lạc hướng dư luận hòng trốn tránh trách nhiệm của lãnh đạo VFF bị lên án kịch liệt. HLV Lê Thụy Hải ví von: “Họ úp mở về một bản “danh sách đen” chẳng khác gì ném một hòn đá ra giữa đường, hút sự chú ý dư luận vào đó để quên đi trách nhiệm cao nhất trong thất bại của đội tuyển thuộc về chính họ”. Phía VFF cho rằng việc không công bố những tuyển thủ cố tình đá dưới sức tại AFF Cup vừa qua là hành động nhân văn, tránh cho các cầu thủ đó và cả gia đình bị dư luận “ném đá”. 

Song, nhân văn chưa thấy đâu mà có một sự thật là cả 22 tuyển thủ dự AFF Cup 2012 đang phải sống trong cảnh hoang mang, trước con mắt hồ nghi của người hâm mộ. Chưa kể, từ nay đến khi tập trung trở lại vào cuối tháng 1-2013 chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2015, nếu vì một lý do nào đó như phong độ kém, chấn thương, lý do gia đình, tuổi tác hoặc đơn giản chỉ là không vừa lòng ông HLV mới mà một hay vài cầu thủ bị loại, khi đó, họ sẽ phải mang danh phản bội người hâm mộ. Như vậy liệu có công bằng, có quá nhẫn tâm nhất là với những cầu thủ đã thực sự nỗ lực thi đấu và cống hiến hết sức vì màu cờ sắc áo trên đất Thái Lan vừa qua?

Ông Nguyễn Trọng Hỷ bị yêu cầu từ chức sớm

Sau thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup, lãnh đạo VFF mà đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận cả nước. Trên mạng xã hội Facebook, một “Hội những người ủng hộ Chủ tịch Hỷ từ chức” được thành lập, thu hút nhiều thành viên tham gia. Trước bối cảnh đó, một lãnh đạo Tổng cục TDTT tiết lộ: “Thất bại của ĐT Việt Nam vừa qua gây bức xúc sâu rộng. Chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ chủ quản và nhiều khả năng sẽ yêu cầu VFF Đại hội sớm (dự kiến trong quý I-2013, thay vì tháng 10-2013) để bầu lại ban lãnh đạo. Khi đó, Chủ tịch Hỷ chắc chắn không thể tái cử vì đã làm 2 nhiệm kỳ”. Phía Hội CĐV phía Nam cho biết đang tính việc sẽ gửi tiếp những chai “rượu tự trọng” đến lãnh đạo VFF.