“Nên thả con ba ba “khủng” xuống...chỗ bị bắt lên”

ANTĐ - Đó là ý kiến của PGS.TS Hà Đình Đức. “Nhà rùa học” cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng bác đề xuất thả con ba ba Nam bộ này xuống Hồ Gươm.

Con ba ba Nam bộ được phát hiện (Ảnh: Báo LĐ)

Chiều 19-3, trao đổi với P.V Báo ANTĐ, PGS.TS Hà Đình Đức thuật lại, cách đây 2 ngày, ông nhận được điện thoại của Phòng Văn hóa quận Hoàng Mai, báo thông tin tại khu du lịch sinh thái Vĩnh Hưng, quận này, có người bắt được “con rùa lạ”, rất to, nhờ ông đến tìm hiểu.

Với kiến thức chuyên sâu của mình, PGS.TS Hà Đình Đức nhanh chóng xác định đây là loài ba ba Nam bộ (hay còn gọi là Cua đinh). Với trọng lượng gần 40kg, con vật có thể đã sống qua nửa thế kỷ.

Người bắt được con ba ba này không muốn bán nó cho thương lái với giá cao, vì sợ con vật bị giết thịt, làm đặc sản nhà hàng. Anh có ý muốn được hiến con ba ba cho Hà Nội, thả xuống Hồ Gươm để “cụ Rùa” có bạn.

Đây là một loại sinh vật khá dữ, có thể phá vỡ hệ sinh thái nơi cư ngụ (Ảnh: Báo LĐ)

“Chiều hôm qua (18-3), tôi đã trực tiếp đến gặp đồng chí Chánh văn phòng và đồng chí Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Khôi để trao đổi về vấn đề này”- ông Hà Đình Đức nói- “Quan điểm của các đồng chí là việc này không thể được. Hồ Gươm là hồ thiêng”.

Ông Đức phân tích thêm: Về đặc tính sinh học, ba ba Nam bộ sống phù hợp với hệ sinh thái từ Nam miền Trung chạy về tới Nam Bộ hoặc phía Nam Lào...là loài khá dữ, ngoài việc phá vỡ hệ sinh thái bản địa như ăn cá tôm, nó thậm chí có thể ăn thịt ngay cả đồng loại nhỏ hơn. Vì vậy việc thả xuống Hồ Gươm thậm chí là gây hại.

“Nếu thả xuống hồ Tây hay sông Hồng thì cũng nhanh chóng bị con người bắt lại thôi. Nếu không muốn nó bị làm thịt thì tốt nhất, theo tôi, hãy thả nó xuống đúng vị trí đã bắt lên”- “nhà rùa học” chốt lại.

“Nên thả con ba ba “khủng” xuống...chỗ bị bắt lên” ảnh 3
Cụ Rùa bò lên chân Tháp Rùa ngày 16-3 (Ảnh: Hà Đình Đức)

PGS.TS Hà Đình Đức cung cấp thông tin, từ đầu năm tới nay, “cụ Rùa” đã nổi lên tổng cộng 18 lần. Cụ thể trong tháng 1 nổi 8 lần; tháng 2 nổi 4 lần; từ đầu tháng 3 tới nay nổi 6 lần (trong đó ngày 16-3, “cụ” bò hẳn lên chân Tháp Rùa nằm phơi nắng).