Nam thanh niên 9X ở Ba Vì bị đánh thuốc mê, lừa bán sang Campuchia làm việc trong sòng bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội nhận được một số đơn thư trình báo liên quan đến việc mua bán người trái phép sang các nước Đông Nam Á như Malaysia, Campuchia, trong đó có đơn của ông N.Đ.T., SN 1962, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội...

Theo trình báo của ông T., con trai ông là anh N.V.B., SN 1990 bị đối tượng xấu lừa bán sang Campuchia làm lao động. Quá trình điều tra cơ quan công an xác định ngày 15-7-2022, ông T. nhận được điện thoại của cháu họ đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng thông báo cho gia đình biết việc anh B. bị lừa bán ra nước ngoài. Thông tin này do anh B. cung cấp qua cuộc gọi Zalo...

Thời điểm này, gia đình ông T. vẫn đinh ninh con làm thuê cho xưởng gỗ của chị T.H., SN 1980, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Tuy nhiên, cũng trong ngày 15-7-2022, chị T.H. cũng gọi điện cho biết, ngày 8-7-2022, B. xin phép đi ăn cưới nhưng khoảng 3 ngày sau thì nhắn lại cho chủ xưởng gỗ rằng bị đánh thuốc mê rồi đưa sang Campuchia, hiện đang ở Phnompenh, không về xưởng làm việc nữa.

Hai nạn nhân của tình trạng lừa bán người sang Campuchia may mắn được giải cứu đoàn tụ cùng gia đình (Ảnh: TN)
Hai nạn nhân của tình trạng lừa bán người sang Campuchia may mắn được giải cứu đoàn tụ cùng gia đình (Ảnh: TN)

Sau ngày 15-7, B. vài lần gọi điện thoại bằng Zalo về Việt Nam cho bố mẹ và tường thuật, bản thân đang làm việc cho một sòng bài của người Trung Quốc ở khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan, rất cực khổ. Theo như lời của B., nếu muốn chuộc người ra, gia đình phải chuẩn bị đủ số tiền 150 triệu đồng.

Một thời gian sau đó, B. lại tiếp tục điện thoại về gia đình báo số tiền chuộc giảm xuống còn 100 triệu đồng. Đến ngày 9, 10 và 11-10-2022, thanh niên này lại nhắn tin cho mẹ đẻ cầu cứu: “Vay 50 triệu cho con nhé. Mẹ ơi chuộc con về đi. Mẹ cứu con nhé” và gửi vị trí của B. đang ở trên lãnh thổ của Campuchia.

Tuy nhiên, gia đình không lo được tiền chuộc nên chỉ báo Công an và chờ đợi tin tức của con trai. B. vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và không nhắc gì đến việc bị bắt cóc hay cưỡng bức lao động nữa vì nghĩ gia đình nghèo, không xoay được tiền chuộc mình về.

Dù đã liên lạc được với gia đình, nhưng hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nơi ở, lời khai của B. để làm rõ nạn nhân sang Campuchia như thế nào, có bị lừa bán hay tự sang...

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra.