Nam sinh lớp 9 dùng kéo đâm chết ông lão 87 tuổi

ANTĐ - Công an Quảng Nam đã bắt hung thủ gây ra cái chết thảm thương của ông Mai Văn Lang (87 tuổi, trú thôn Mỹ Liên, Đại Nghĩa, Đại Lộc). Hung thủ không ai khác là Nguyễn Thức (SN 1997, học sinh lớp 9 trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Đại Lộc), sống ngay cạnh nhà và gọi ông Lang là "ông nội" như những đứa trẻ khác trong làng.
Vào khoảng 13h ngày 29-10, sau khi xem phim tại nhà hàng xóm, Thức về nhà và được cha là ông Nguyễn Chín nhờ đến nhà ông Lang xin thuốc lá để hút. Khi đến nơi, thấy ông Lang đang nằm ngủ, Thức nảy sinh ý định giết ông Lang để lấy tiền tiêu xài. Nghĩ là làm, Thức đi vào bên trong nhà ông Lang, lấy chiếc kéo đâm nhiều nhát vào người khiến ông Lang không kịp trở tay. Hơn nữa với tuổi già, sức yếu, lại là thương binh 2/4, bị mất 1 cánh tay trái nên ông Lang nhanh chóng bị Thức đâm gục, tử vong tại chỗ. 

Đối tượng Thức tại cơ quan công an

Sau khi gây án, Thức đem giấu chiếc kéo trong hầm phân trong vườn nhà ông Lang rồi đem ví lấy được trên người ông Lang ra lục soát tìm tiền bạc, sau đó Thức trở về nhà tắm rửa coi như không có gì xảy ra. Mãi đến 16 giờ cùng ngày, ông Mai Thành người cùng thôn sang nhà ông Lang mới phát hiện ông Lang đã chết trên giường ngủ, trên người có nhiều vết thương. Ngay sau đó, ông Thành đã báo với chính quyền địa phương.
Được biết, ông Lang sống một mình nên sự việc xảy ra nhiều giờ mới có người phát hiện.
Sau khi tiếp nhận thông tin báo cáo, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng và công an địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Qua khám nghiệm, trên người nạn nhân bị trên 20 vết thương đâm thủng da và cơ trên vùng mặt, vùng tai, vùng cổ, trong đó có vết thương chí mạng ở cổ đứt động mạch, khiến nạn nhân tử vong.

Sau 24h truy xét nóng, lúc 15h30 ngày 30-10, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thức. Tại cơ quan công an, Thức đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình với một giọng điềm tĩnh và lạnh lùng của một kẻ máu lạnh. Do thói đua đòi, ham chơi bida nên Thức nảy sinh ý đồ giết ông Lang để lấy tiền tiêu xài, đánh bida.  

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.