Nam học sinh lớp 11... đánh ghen

ANTĐ - Nhìn thấy bạn gái ngồi sau xe máy một người con trai, Nguyễn Tiến Vũ (SN 1994), đang là học sinh lớp 11 một trường THPT dân lập ở Hà Nội đã nổi cơn ghen…

Chiều 27-9, CAP Quỳnh Mai đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Nguyễn Tiến Vũ đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Dù đang là học sinh nhưng Vũ đã có cách hành xử khá manh động. Vào lúc 21h45 ngày 25-9, CAP Quỳnh Mai nhận được tin báo, trước cửa nhà để xe khu A7 có vụ gây rối trật tự công cộng. Khi tổ công tác CAP Quỳnh Mai đến hiện trường thì những người liên quan đã bỏ đi. Qua xác minh, CAP Quỳnh Mai nắm được sau vụ việc trên, có một cô gái trẻ đã gửi chiếc xe máy Future BKS: 30M4… vào nhà để xe A7 trong tình trạng bánh sau bị xịt lốp. Đáng chú ý, có một thanh niên bị đâm và đã được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Trước những thông tin này, CAP Quỳnh Mai một mặt cử cán bộ đi rà soát dãy nhà để xe khu A7, đồng thời cử trinh sát vào bệnh viện Thanh Nhàn nắm tình hình. Tại phòng cấp cứu bệnh viện Thanh Nhàn, tổ công tác CAP Quỳnh Mai đã gặp được người thanh niên bị thương trong vụ việc ở khu nhà A7. Cô gái trẻ đi cùng thanh niên này cũng có mặt tại bệnh viện. Sau đó, những người liên quan được mời về CAP Quỳnh Mai để làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên tường trình nhân thân là Phạm Minh Vương (SN 1990), nhà ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm; và Nguyễn Hồng Ngọc (SN 1995), đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT dân lập tại Hà Nội. Anh Vương và Ngọc cho biết, họ vừa bị một đối tượng dùng dao tấn công trong khi đi xe máy. Đối tượng đó là… người yêu cũ của Ngọc, nhân thân là Nguyễn Tiến Vũ (SN 1994), trú tại phường Quỳnh Mai.

CAP Quỳnh Mai ngay sau đó đã vận động Vũ đến trình diện, và khai nhận động cơ gây án như sau. Vũ và Ngọc yêu nhau được gần 1 năm, và theo tường trình của 2 người này thì từ đầu tháng 9, tình cảm giữa họ có dấu hiệu rạn nứt. Tối 25-9, Vũ đang ở gần nhà thì trông thấy chị Ngọc được anh Vương đèo xe máy đi ngang qua. Uất ức, Vũ lấy xe máy đuổi theo, và dùng 1 con dao bấm (Vũ khai nhặt được ở phố Kim Ngưu) đâm vào tay anh Vương. Bị đau, anh Vương buộc phải buông tay lái khiến chiếc xe máy đổ vật xuống đường. Vũ tiếp tục cầm dao nhào vào đâm “đối thủ”. Anh Vương cố sức đẩy Vũ ra xa rồi bỏ chạy, sau đó vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, Ngọc bị Vũ và một đối tượng nữ đánh “dằn mặt” rồi tha cho đi. Chị Ngọc sau khi dắt xe máy vào gửi ở nhà A7 đã liên lạc và đến bệnh viện tìm anh Vương. Giám định sơ bộ, thương tích của anh Vương là bị 5 vết thương trên người, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.