- Tự hào tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng
- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trò chuyện, động viên tân binh
175 tân binh huyện Ứng Hòa tham gia đợt Giao - nhận quân đợt II, 2015 lần này có 84 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và được phân về 4 đơn vị: Tổng cục Hậu Cần; Trung đoàn 692-F301, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 203, Quân đoàn 2; Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn 1.
Khoác lên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, các tân binh đều mang theo tâm trạng háo hức xen lẫn bồi hồi. Tân binh Phạm Phúc Hậu (18 tuổi, xã Đồng Tân) xúc động chia sẻ: “Tôi viết thư tình nguyện được thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc. Lúc này đây tôi thực sự đang rất hồi hộp nhưng cũng rất vui vì suy nghĩ được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, được thực hiện nghĩa vụ cao cả là bảo vệ, phục vụ Tổ quốc. Trong môi trường quân đội, bản thân tôi sẽ được rèn luyện những điều tốt, trở thành con người có tổ chức, có kỷ luật để sống và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Nguyện vọng của em là phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam lâu dài”.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tặng chiếc gậy Trường Sơn cho các tân binh với mong muốn các em hãy không ngừng nỗ lực rèn luyện xứng đáng với truyền thống của huyện Ứng Hòa anh hùng - quê hương của chiếc gậy Trường Sơn
Mặc trời mưa nặng hạt, rất đông người thân, bạn bè của các chiến sĩ đã đến để động viên tinh thần và tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Nụ cười xen lẫn những cái ôm siết chặt, những món quà cất vội trong ba lô, những cánh tay vẫy chào với biết bao cảm xúc. Dõi theo con mình lên những chuyến xe về đơn vị, các bậc phụ huynh đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi con, em mình được khoác trên mình bộ quân phục người lính. Một phụ huynh chia sẻ: “Thấy con vui vẻ lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc, tôi mừng lắm. Chỉ mong cháu có sức khỏe, vượt qua những thử thách trong quân đội để trưởng thành và chín chắn hơn”...
Tặng hoa, trò chuyện động viên các tân binh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao chiếc gậy tượng trưng cho chiếc gậy Trường Sơn và nhắn nhủ các tân binh hãy nắm chắc chiếc gậy Trường Sơn, tiếp bước truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện tốt để trở thành những người con ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như thành người có ích cho xã hội, xứng đáng với quê hương Ứng Hòa anh hùng - quê hương của chiếc gậy Trường Sơn hào hùng một thuở gắn liền với anh bộ đội Cụ Hồ vượt Trường Sơn hùng vĩ đi thống nhất đất nước.

Vinh quang dưới lá cờ Tổ quốc
Những gương mặt còn rất trẻ, sáng ngời nhiệt huyết
Ngay buổi đầu tòng quân, các tân binh đã được khoác lên mình chiếc áo mưa dã chiến. Vật sẽ gắn bó nhiều với các tân binh sau này trên đường hành quân, trên thao trườngNụ cười trước lúc lên đường
Tiếp bước cha anh
Thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc thân yêu
"Không được khóc!" , một tân binh dặn bạn gái trước giờ xe chuyển bánh
"Tạm biệt nhé, những người con ưu tú của quê hương"
"Phấn đấu tốt, cố gắng trở thành người lính của nhân dân nhé".