- Rợn người cảnh chàng trai chơi đùa với…hổ
- Nữ du khách bị hổ ngoạm vào tay khi đi tham quan
- Các loài nguy cấp, quý, hiếm có được bảo vệ tốt hơn?
Để hổ đi lại trong nhà, cô Meyer bị cảnh sát bắt giữ
Trisha Meyer sống ở tiểu bang Nevada, Mỹ, người để hổ đi lại xung quanh nhà, đã bị cảnh sát bắt giữ hồi tuần trước, với cáo buộc gây nguy hiểm cho chính con gái mình.
Theo đó, sau khi có một đơn khiếu nại nói rằng, cô Meyer không thể bán được một con hổ nhỏ với giá 3.000 USD, và họ phàn nàn thấy có một số động vật nguy hiểm đi lại trong nhà Meyer.
Cảnh sát ngay sau đó đã tiến hành điều tra, khám xét nhà của người phụ nữ này, và họ tìm thấy có vài con hổ trưởng thành, báo, sư tử đi xung quanh nhà. Ngoài ra, còn có một con chồn hôi, vài con khỉ và một con cáo.
Cô Meyer thừa nhận, khỉ cũng có thể gây nguy hiểm
Một cảnh sát kể lại rằng, khi họ đến nhà Mayer thì thấy con gái 14 tuổi đang vuốt ve một số con vật. Điều này có thể sẽ gây mất an toàn cho chính con gái của cô Meyer.
Người phụ nữ sau đó cũng thừa nhận, những con hổ đã đủ lớn để có thể gây nguy hiểm, và những chú khỉ cũng vậy.
Cô hiện đang bị tạm giam với số tiền bảo lãnh là 2.000 USD.