Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét

Người lao động chật vật mưu sinh trong giá rét

ANTD.VN - Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn đang trong thời tiết giá rét. Nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C cùng những cơn mưa tầm tã càng khiến thời tiết khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, tại các con đường, góc phố, khu chợ ở Hà Nội, rất nhiều lao động tự do vẫn bám trụ, bất chấp giá rét để kiếm miếng cơm, manh áo. 
20-10 và chuyện những người phụ nữ "thừa" hoa

20-10 và chuyện những người phụ nữ "thừa" hoa

ANTD.VN - Dịp 20-10, khắp mọi nẻo đường là những hàng tặng phẩm, hàng hoa rực rỡ tràn đầy màu sắc. Phái nam thì đau đầu chọn quà. Phái nữ thì vui sướng hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm. Thế nhưng trong cái không khí rộn ràng của ngày lễ đặc biệt ấy, đôi khi chúng ta vô tình quên mất rằng không phải tất cả những người phụ nữ đều sẽ được say giấc trong căn phòng ấm áp để háo hức chờ mong món quà dành cho mình. 
Chợ Long Biên qua góc nhìn của nhiếp ảnh

Chợ Long Biên qua góc nhìn của nhiếp ảnh

ANTĐ - Những bức ảnh về chợ Long Biên, nổi bật là những khuôn hình chụp từ cầu Long Biên lúc bình minh sẽ được trưng bày trong triển lãm ảnh chợ Long Biên tại 48 Hàng Vải, Hà Nội. 
Chuyện đời của một ông Tây lai mưu sinh bằng nghề bới rác ở Việt Nam

Chuyện đời của một ông Tây lai mưu sinh bằng nghề bới rác ở Việt Nam

ANTĐ - Nước da đen cháy đặc trưng của người mang dòng máu gốc Phi, cùng vóc dáng cao lớn kềnh càng khiến anh nổi bật hơn so với mọi người, nhưng đó lại chính là điều khiến anh đến bây giờ vẫn đau buồn nhất. Chỉ vì mang tiếng là con rơi của một lính lê dương thời chiến tranh loạn lạc khi những quân đoàn Mỹ đóng chân trên mảnh đất khói lửa Khe Sanh nên anh được sinh ra. Anh lấy vợ rồi sinh được 9 đứa con. Nhưng tất cả đều thất học, ngày ngày bám vào bãi rác nơi cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mưu sinh bằng nghề bới rác. Chuyện đời buồn của anh được kể lại bằng chính những lời nói rời rạc buồn bã khiến không ít người cảm thương cho số phận một con người.
Đu dây qua sông bằng cáp tự chế

Đu dây qua sông bằng cáp tự chế

ANTĐ - Đã nhiều năm nay, người dân ở xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước, đã phải qua sông bằng cáp tự chế, vượt lũ qua sông Lấp để mưu sinh hàng ngày. Theo chính quyền địa phương, việc khảo sát cáp treo đã được tiến hành nhưng Sở GT-VT tỉnh này vẫn chưa hay biết.
Công ty đóng cửa, công nhân thành "vàng tặc"

Công ty đóng cửa, công nhân thành "vàng tặc"

ANTĐ - Sau khi Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH vàng Bồng Miêu bất ngờ đóng cửa, nạn đào vàng trái phép diễn ra tràn lan, công nhân thất nghiệp đành đi làm “vàng tặc” để mưu sinh.
Xem lại “Sống trong sợ hãi”

Xem lại “Sống trong sợ hãi”

ANTĐ - “Sống trong sợ hãi” - bộ phim truyện nhựa đầu tay của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng gặt hái “cơn mưa” giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế sẽ được trình chiếu vào 19h30 ngày 20-6 tại Trung tâm Hỗ trợ và phát triển tài năng Điện ảnh (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). 
“Nơi ngập tràn tình yêu”

“Nơi ngập tràn tình yêu”

ANTĐ -“Nơi ngập tràn tình yêu”- tiểu thuyết do nhà văn Billie Letts chắp bút không chỉ mang tới sắc màu lung linh lãng mạn của tình yêu đôi lứa, quan trọng hơn, tác phẩm tập trung khai thác tình yêu của những con người “dưới đáy xã hội”.
“Mẹ ơi, con sắp lớn”

“Mẹ ơi, con sắp lớn”

ANTĐ - Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em”, Nhà hát Tuổi trẻ đã dàn dựng vở kịch về đề tài phòng chống xâm hại, lạm dụng lao động trẻ em với tựa đề “Mẹ ơi, con sắp lớn”, tác giả và đạo diễn: nghệ sỹ Sỹ Tiến. 
Bí mật trong hộp đàn

Bí mật trong hộp đàn

ANTĐ - Có hai người mù, một già một trẻ nương tựa nhau sống qua ngày bằng nghề đàn dạo. Một ngày kia, người mù già đổ bệnh. Khi hấp hối, ông nắm chặt tay người cháu mù thân thiết, rồi dốc sức trăng trối: “Cậu bé, ta có một bí mật, bí mật này sẽ giúp cháu có thể nhìn thấy ánh sáng. Ta giấu nó ở bên trong cây đàn. Nhưng cháu phải nhớ rằng, khi cháu gẩy đứt 1000 dây đàn thì mới có thể lấy nó ra. Nếu không, cháu sẽ không nhìn thấy ánh sáng được đâu ”. Nói xong, ông mù thanh thản ra đi. 
“Lấy chồng người ta” xuất ngoại

“Lấy chồng người ta” xuất ngoại

ANTĐ - Trước khi ra mắt khán giả vào ngày 21-9, bộ phim truyện nhựa “Lấy chồng người ta” của đạo diễn Lưu Huỳnh sẽ lên đường đến với Liên hoan phim quốc tế diễn ra tại thành phố Toronto, Ontario (Canada) từ ngày 6 đến 16-9-2012. 
"Tú bà" cũng cần được tha thứ!

"Tú bà" cũng cần được tha thứ!

ANTĐ -"Tú bà" là gì hả mẹ, mà người ta gọi mẹ là "tú bà"? Tôi chết lặng và nước mắt tràn lên mi. Chẳng lẽ, tôi đã sai lầm thì không bao giờ được tha thứ?
Quách Ngọc Ngoan đào hoa trên phim, vất vả ngoài đời

Quách Ngọc Ngoan đào hoa trên phim, vất vả ngoài đời

ANTĐ - Sau khi xuất hiện trên sân khấu “Cặp đôi hoàn hảo”, tên tuổi diễn viên Quách Ngọc Ngoan bỗng nổi như cồn trong làng giải trí Việt. Khán giả yêu mến gọi anh là “chàng Lọ Lem của điện ảnh Việt” hay “ diễn viên hát hay hơn ca sĩ”. Còn anh, chỉ luôn nhận mình là “nông dân chính hiệu”.
“Đêm sáng”

“Đêm sáng”

ANTĐ - Những khuôn hình như lời tự sự của một nhóm người đại diện cho hàng nghìn người di cư đang mưu sinh tại chợ Long Biên (Hà Nội) sẽ được kể với công chúng qua triển lãm ảnh “Đêm sáng”.
Chiến Thắng “sa ngã“ trong  “Kiếp lông bông”

Chiến Thắng “sa ngã“ trong “Kiếp lông bông”

ANTĐ - “Nối gót” tiếng vang từ nhiều sản phẩm hài “ra lò” vào dịp Tết, danh hài Chiến Thắng vừa trình làng tiểu phẩm tiếp theo do chính anh viết kịch bản có tựa đề “Kiếp lông bông”.