Nhưng rất tinh quái, “con mồi” mà Phạm Quang Huy (SN 1989), hộ khẩu thường trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhắm đến thường là chị em phụ nữ, đặc biệt những người đi bộ. Tối 18- 2, Huy mượn con “rim chiến” của người quen lang thang ra đường để kiếm ăn. Đến khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, phát hiện 1 phụ nữ đi bộ cầm theo 1 chiếc túi màu vàng, Huy bám theo và giật được chiếc túi. Bên trong có 1 chiếc máy ảnh, 2 điện thoại di động Iphone 3Gs và 4Gs cùng số tiền mặt 28 triệu đồng.
Phạm Quang Huy tại trụ sở CAP Thanh Lương
Vứt “sim” điện thoại xuống sông Kim Ngưu để phi tang, Huy liên lạc rủ Phạm Ngọc Huyền (SN 1989) và Kiều Văn Bình (SN 1988) cùng trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, mang 28 triệu đồng đi mua xe máy. Mua được chiếc Wave với giá 18 triệu đồng, còn lại khoảng 8 triệu, Huy mang đến hiệu cầm đồ chuộc tài sản của gia đình gồm máy vi tính, TV…bị y đem “cắm” trước đó. Ít ngày sau, Huy đem đặt 1 chiếc điện thoại di động lấy 4 triệu đồng. Bản thân y giữ lại chiếc Iphone 3Gs “dùng tạm”.
Chiếc "rim chiến"- phương tiện gây án
Không "cốp" cũng chẳng "xi nhan"
Tang vật vụ cướp và chiếc xe máy Huy mua từ tiền cướp giật có được
Cơ quan công an đã thu hồi được 2 điện thoại di động, 1 chiếc máy ảnh cùng 2 xe máy của Phạm Quang Huy. Về phương tiện gây án của Huy, chiếc “rim chiến”, khi chạy thử, nó chỉ đạt tốc độ lớn nhất không quá 40 km/h. CQĐT CAQ Hai Bà Trưng hiện đã tạm giữ hình sự Phạm Quang Huy về hành vi cướp giật.