Sống có trách nhiệm

Sống có trách nhiệm

ANTĐ - Sau giờ ngoại khóa, cả lớp vội vàng thu dọn đồ đạc, bàn ghế mang vào, ai cũng muốn nhanh để về nên hôm sau tới lớp, bàn ghế ngổn ngang và bừa bộn, những học sinh trong 2 tổ được phân công kê xếp và quét dọn quay ra đổ trách nhiệm cho nhau, cãi nhau ầm ĩ. 
Cảnh sát giao thông đội nắng giúp thí sinh

Cảnh sát giao thông đội nắng giúp thí sinh

ANTĐ - Ngày thi tốt nghiệp THPT thứ hai, cùng với các biện pháp đảm bảo TTATGT, lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng CATP đã chủ động phát hiện, dùng mô tô chuyên dụng đưa thí sinh đi muộn đến tận trường. Nhiệt độ ngoài trời trong ngày hôm qua vẫn ở mức trên dưới 40 độ C. 

Xây trường rồi bỏ hoang: Ba năm vẫn một chỗ này

Xây trường rồi bỏ hoang: Ba năm vẫn một chỗ này

ANTĐ - 5-9 là ngày các em học sinh cả nước náo nức tựu trường. Thế nhưng không như các nơi khác, tất cả thầy trò của trường THCS Cộng Hòa (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại phải chịu cảnh khai giảng trong những căn phòng trống huơ trống hoác dành cho… gió thổi.
Chào và hỏi

Chào và hỏi

ANTĐ - Câu tục ngữ “tay bắt mặt mừng” ý rằng lâu không gặp nhau, vẫn nhớ nhau nên mừng rỡ nhìn mặt nhau nắm tay nhau, không giống “bắt tay” theo phép chào hỏi của người châu Âu. 
Làm từ chuyện nhỏ

Làm từ chuyện nhỏ

ANTĐ - Giữa hành trình chuyến đi xa, một vị tu hành nhìn thấy một chiếc móng ngựa đã cũ, bèn bảo môn đồ Peter nhặt lên. Vốn lười biếng, Peter giả điếc, nên ông đành đặt túi hành lý nặng trịch xuống, tự mình cúi nhặt. Khi vào thị trấn, ông mang chiếc móng ngựa cũ bán được 3 USD và dùng mua 18 quả cam. Ngày hôm sau 2 người đi qua một sa mạc mênh mông, đoán biết Peter đã khát cháy cổ, ông kín đáo thả cam xuống dọc đường đi. Peter nhìn thấy mừng rỡ, cúi xuống nhặt ngay.