Hải Phòng:

Một thanh niên bị ảo đá dùng kéo đâm hàng xóm

ANTĐ - Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13-6, một thanh niên bị “ảo” ma túy đá đã dùng kéo đâm trọng thương một người hàng xóm tại chính nhà mình.

Sau 30 phút chạy trốn khỏi hiện trường, tên Vũ, trú tại số nhà D70, khu dân cư Nam Phát, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền đã bị các công an phường vây bắt, đưa về trụ sở phục vụ điều tra.

Nạn nhân bị đâm trọng thương tên Mai Anh Tuấn (SN 1967), hộ khẩu thường trú tại số nhà 2,lô 10, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Nạn nhân Mai Anh Tuấn 


Có mặt tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng, ông Mai Anh Tuấn kể lại: Mặc dù hộ khẩu ở phường Dư Hàng nhưng ông có căn nhà sát với nhà hung thủ. Sau khi đi ra quán ăn cơm trưa về, ông Tuấn sang nhà ngồi chơi, uống nước với người nhà Vũ.

Bất ngờ, Vũ từ trên gác chạy thục mạng xuống cầu thang, tay cầm theo một cây kéo, trong bộ dạng rất khó tả. Nghĩ là Vũ vội đi đâu, làm gì nên ông Tuấn không đề phòng. Chỉ đến khi Vũ vung kéo đâm thẳng về phía ông thì ông mới biết mình bị tấn công. Theo phản xạ, ông Mai Anh Tuấn chỉ kịp đưa tay trái lên đỡ cú đâm trí mạng đó. Chiếc kéo sắc, nhọn găm thẳng vào khửu tay trái, gây đứt động mạch chủ, máu chảy ướt áo.

Một cảnh sát điều tra công an phường Đằng Giang tiết lộ, tên Vũ mới từ trong Nam ra Hải Phòng sinh sống. Thời điểm gây án, Vũ sử dụng ma túy nên bị ảo đá.