Quảng Ngãi

Một sản phụ tử vong sau khi đẻ mổ

ANTĐ - Ngày 8-2, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đặng Thùy Trâm để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Phan Thị Phương Trang (31 tuổi) vào rạng sáng 7-2  sau khi được mổ lấy thai. Tại đây ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Cần thành lập hội đồng khoa học để tìm ra nguyên nhân tử vong, đồng thời, kiểm điểm cán bộ, nhân viên liên quan nếu có sai sót”

Những ngày qua, hàng trăm người dân đã tập trung đến nhà anh Tin chia buồn

Theo báo cáo của Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, 5h32 sáng 6-2, sản phụ Phan Thị Phương Trang, trú ở Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức được chuyển vào viện trong tình trạng vỡ ối non, sức khỏe bình thường. Sau khi khám, kíp trực của bác sĩ Nguyễn Văn Thanh chỉ định theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ, chờ sinh thường. Đến 17h, phát hiện bệnh nhân sốt 38 độ, côn chậm mở nên ca trực tiếp theo của bác sĩ Huỳnh Thị Tồn chỉ định truyền chỉ huy tĩnh mạch. Tuy nhiên, ngay sau đó, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán côn không mở thêm và quyết định chuyển vào phòng mổ phẫu thuật lấy thai.

Trong quá trình mổ lấy thai, bệnh nhân Trang ổn định và bé gái 3,1kg lọt lòng thành công. Tại khoa Hồi sức cấp cứu, sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt cho đến khoảng 22h10, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, da tái nhạt, đau khắp bụng, ra máu âm đạo. Đến 22h30, lòng tử cung của sản phụ đã ra khoảng 500ml máu.

Sản phụ được các bác sỹ Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đặng Thùy Trâm hồi sức, truyền dịch, tiêm thuốc co tử cung và truyền hồng cầu khối nhưng tình trạng không cải thiện. Đến 1h30 ngày 7-2, sản phụ Trang được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng choáng nặng do xuất huyết. Mặc dù được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi hồi sức tích cực nhưng không đáp ứng, sản phụ Trang đã tử vong lúc 5h30 ngày 7-2.

Bên di ảnh vợ mình, anh Bùi Văn Tin, đau đớn cho biết: “Sáng 6-2, vợ tôi chuyển dạ, gia đình đưa nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thuỳ Trâm ở huyện Đức Phổ. Tại đây gia đình quyết định mổ chứ không sinh thường vì nghe y tá khuyên. Sau khi mổ, gia đình mừng vì mẹ tròn con vuông. Vợ tôi được đưa vào phòng riêng hồi sức”. Theo anh Tin, khoảng 30 phút sau khi mổ xong, chị Trang bắt đầu có biểu hiện mất sức, đau, ra máu nhiều. Gia đình chị Trang gọi các y bác sĩ trực cứu chữa. “Qua kiểm tra chích thuốc, bác sĩ ca trực vẫn bình thản bảo rằng bệnh nhân không sao”, anh Tin kể.

Chị Phan Thị Phương Thảo (em ruột chị Trang) cho biết: “Chị tôi đau từ 20h ngày 6-2 nhưng đến gần 3h sáng hôm sau mới được chuyển ra Quảng Ngãi”. Khi đưa bệnh nhân ra đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thì chị Trang như đã chết lâm sàng, không thể cứu chữa.

Sau khi xem xét bệnh án của sản phụ Trang do Bệnh viện Đặng Thùy Trâm cung cấp, ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở Y tế kết luận: Sản phụ Trang tử vong do choáng mất máu không hồi phục. Quá trình chăm sóc, chữa trị cho sản phụ Trang cùng với xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng đều được đội ngũ y bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Đặng Thùy Trâm thực hiện khá tốt, không có gì sai sót. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý lúc sản phụ Trang có chuyển biến choáng mất máu sau sinh, phía bệnh viện đã có thái độ không đúng mực, không giải thích kỹ cho người nhà hiểu, gây bức xúc. Do đó, qua sự việc này, lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện Đặng Thùy Trâm cần kiểm điểm rút kinh nghiệm về thái độ phục vụ bệnh nhân. Phía Bệnh viện có trách nhiệm đến thăm, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân, đồng thời, cử người chăm sóc cháu bé con sản phụ Trang hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện một cách tốt nhất, không để xảy ra sai sót.

Theo người thân cho biết, chị Phan Thị Phương Trang và anh Bùi Văn Tin là đôi bạn thân với nhau từ thời học sinh cấp 2, ở xã Đức  Phong. Sau nhiều năm làm ăn xa ở miền Tây, anh Tin đã về hỏi cưới chị Trang. Đầu năm 2013, hai người cưới nhau. Anh Tin đưa vợ vào TP Cần Thơ làm nghề bỏ mối cà phê cho các quán. Khi có thai gần 9 tháng, anh Tin đưa chị Trang về quê sinh con cũng như nghỉ Tết.