
Bị cáo Hom Kosal tại tòa phúc thẩm
Theo án sơ thẩm, cuối năm 2011, Hom Kosal làm phục vụ tại nhà hàng CityBar (ở TP. Pnompenh – Campuchia) và quen biết với một người phụ nữ Thái Lan (không rõ lai lịch), thông qua người phụ nữ này Kosal gặp người đàn ông da đen (không rõ lai lịch). Sau đó, Kosal được người đàn ông da đen này mời sang Benin (Châu Phi) đi du lịch và đưa cho Kosal 1.000USD và vé máy bay từ Thái Lan đi Benin. Riêng lần thứ 3, người đàn ông da đen này đã đưa cho Kosal 1.300 USD làm lộ phí.
Khi sang đến Benin, Kosal gặp một đối tượng tên Tony (không rõ lai lịch) và Tony đã nhờ Kosal mang chiếc valy về TP.HCM –Việt Nam. Sau đó, Kosal sẽ đi xe khách về Campuchia giao chiếc valy trên cho một người phụ nữ Thái Lan và sẽ được người này trả công cho 2.000 USD.
Ngày 21/4/2013, khi Kosal nhận chiếc valy trên và bỏ quần áo của mình vào và quá cảnh nhiều nước để về Việt Nam. Đến ngày 21/4/2013, khi Kosal về đến sân bay Tân Sơn Nhất – Việt Nam thì bị công an của khẩu sân bay kiểm tra hành lí và bắt quả tang Kosal có hành vi vận chuyển 4,9kg ma túy. Ngay sau đó, Kosal đã bị bắt giữ cùng tang vật.
Trước đó, bị cáo Kosal đã bị TAND TP.HCM xử phạt tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau đó, bị cao Kosal đã làm đơn kháng cáo xin được tha tội chết.
Tại tòa phúc thẩm, luật sư của bị cáo Kosal cung cấp thêm một tình tiết mới là con của bị cáo còn nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã xem xét giảm tội chết cho bị cáo này.