Một nghìn lần xin tiền???

ANTĐ -Không thể phủ nhận, cái tên Lê Quang Liêm đã đưa vị thế của cờ vua Việt Nam lên một tầm cao trên trường quốc tế.
 Quang Liêm rất cần một HLV giỏi kèm cặp
 Quang Liêm rất cần một HLV giỏi kèm cặp
Theo nhận định của giới chuyên gia, với bản lĩnh thi đấu ngày càng tiến bộ, tương lai, kỳ thủ Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa. Sau chuỗi thành tích ấn tượng và đặc biệt ngôi Á quân giải tưởng niệm
Capablanca (CuBa) vừa qua, giúp Quang Liêm lần đầu tiên lọt vào top 30 thế giới và đứng đầu danh sách 20 kỳ thủ trẻ (dưới 20 tuổi) xuất sắc thế giới. Đó là cơ hội để Liêm tham gia và tích lũy điểm số tại nhiều giải đấu lớn sắp tới. Song trên bước đường thành công của kỳ thủ này, dấu ấn của lãnh đạo bộ môn hay của ngành thể thao hầu như không có. Ngoài những hỗ trợ có giới hạn từ phía Sở VH-TT&DL TP.HCM, gia đình Liêm đều phải tự bỏ tiền túi để cho con có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, cọ xát.
Hiện kỳ thủ số 1 Việt Nam đang tham dự giải Sparkassen Chess Meeting 2011 diễn ra từ ngày 21 đến 31-7 tại Dortmund (Đức). Giải có sự góp mặt của 6 kỳ thủ, từng vô địch các giải đấu danh giá trong năm 2011. Phải đối đầu với nhiều kỳ thủ trên “cơ” nhưng đại diện của Việt Nam đã thi đấu khá xuất sắc, cầm hòa nhiều cao thủ của thế giới. Ở một đấu trường khắc nghiệt như vậy, Liêm cần có một chuyên gia giỏi giúp phát huy những tố chất thiên bẩm, đi đến tận cùng của sự sáng tạo để gặt hái những thành công. Song ngay cả khi đã mang về những vinh quang cho thể thao nước nhà thì mong mỏi kia vẫn chưa thể được đáp ứng.
Mỗi giải đấu lớn, gia đình Liêm vẫn phải tự túc cho con mình đi thi. Rồi sau những chuyến thi đấu trở về, kỳ thủ người TP.HCM lại tự mày mò, học hỏi nâng cao trình độ từ những tài liệu có được trên internet, mà không hề có sự dẫn dắt của bất cứ HLV nào. Đã có những lời hứa về việc kiếm cho Liêm một ông thầy ngoại: “Chỉ cần gia đình Liêm có đề xuất, chúng tôi sẽ tìm kiếm cho Liêm một chuyên gia giỏi và hỗ trợ cả kinh phí tập luyện, thi đấu”, song lời nói gió bay. Ông Đặng Tất Thắng, TTK Liên đoàn cờ Việt Nam thừa nhận: “Liêm cần có một HLV ngoại giỏi hỗ trợ chuyên môn nhưng khả năng kinh phí của bộ môn không cho phép. Chúng tôi đã đề xuất lên lãnh đạo Tổng cục TDTT xin tiền đầu tư cho Liêm đến cả nghìn lần, song đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì”.
Nghe mà thấy đau lòng! Rõ ràng ngành thể thao Việt Nam đang lãng phí một tài năng.