Hiện trường nơi anh Thị tự thiêu
Theo một số người dân tại địa phương cho biết, chiều tối 19-2, một số người dân đi làm về có nhìn thấy anh Thị ôm một thứ gì đó bọc trong áo ấm, một ít rơm đi về hướng ngọn đồi trong xóm. Ai hỏi thì anh Thị bảo là đi đốt tổ ong. Trên đường đi, anh Thị có ghé vào nhà chị gái mượn bật lửa.
Đến lúc trời tối sẩm mà gia đình vẫn không thấy anh Thị về liền nhờ làng xóm đổ xô đi tìm. Thật đau đớn khi lên trên núi người ta phát hiện anh Thị đang nằm bất tỉnh, người cháy đen giữa đống tro tàn. Nạn nhân đã tử vong.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một can đựng xăng, ít rơm còn vương vãi xung quanh đó. Bước đầu, CQĐT kết luận là anh Thị tự thiêu sống mình.
Người nhà nạn nhân cho hay, anh chưa lập gia đình, hàng ngày anh làm nghề thợ hồ xây dựng. Từ trước tới nay anh Thị sống hòa đồng và thân thiết với mọi người, không mâu thuẫn với ai.
Nhận định anh Thị tự thiêu có lẽ do buồn phiền chuyện gì đó nên gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng giám định pháp y.
Sau đó, người nhà đã đưa thi thể về mai táng.